Ðề tài: Thơ Yulia Drunina
View Single Post
  #7  
Cũ 21-12-2008, 07:07
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

* * *
А я для вас неуязвима,
Болезни,
Годы,
Даже смерть.
Все камни — мимо,
Пули — мимо,
Не утонуть мне,
Не сгореть.
Все это потому,
Что рядом
Стоит и бережет меня
Твоя любовь — моя ограда,
Моя защитная броня.
И мне другой брони не нужно,
И праздник — каждый будний день.
Но без тебя я безоружна
И беззащитна, как мишень.
Тогда мне никуда не деться:
Все камни — в сердце,
Пули — в сердце...

* * *

Với anh em không dễ bị tổn thương
Dù bệnh tật,
Tuổi tác,
Ngay cả là cái chết.
Tất cả những viên đá – cũng bay qua hết,
Những viên đạn – rồi cũng sượt qua,
Chúng không làm em chìm đắm,
Chẳng thiêu em cháy tàn.
Tất cả bởi vì
Bên em
Đã có tình yêu anh – là tường vây
Đứng canh và bảo vệ.
Tình yêu anh – che chở em thế,
Anh là vỏ bọc ân nhân,
Vỏ bọc khác em không cần,
Và ngày lễ - cũng như thường nhật.
Em không anh như người không vũ khí
Khi đó em biết chạy về đâu nhỉ,
Không được bảo vệ, em tựa bia đứng im:
Đỡ tất cả những viên đá – vào tim
Những viên đạn – cũng găm vào nơi ấy …


Có một điều mà em còn lăn tăn ở từ вас của câu đầu tiên "А я для вас неуязвима", chẳng lẽ nào trên thì "вас" dưới thì lại "тебя" nên câu đầu tiên em có một phương án dịch nữa: Với tất cả em không dễ bị tổn thương, tất cả ở đây chính là bệnh tật, tuổi tác và cái chết ... Đây là bài thơ của Юлия mà khi đọc em thấy rất thấm thía, nhất là những lúc CS không may gặp bế tắc lại có những người thân bên cạnh gỡ nút hộ. Nhờ các bác cao thủ góp ý giúp để sửa cho bài thơ được trọn vẹn. Em vẫn lười động não nên chưa học được cách chia cột nên hơi lê thê quá
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
Cartograph (23-12-2008), Geobic (06-05-2009), hungmgmi (22-12-2008), Nina (23-12-2008), Tanhia (23-12-2008), USY (21-12-2008)