Trích:
Old Tiger viết
Khà khà, hàng của bác TBHP đúng là hàng độc, bây giờ mới chịu bung ra! Em cảm ơn bác vì bác đã ưu ái cho em lên hình của bác hơi nhiều.
Các bác ạ!
Xem lại hình mà mũi em thấy cay cay. Nhớ quá, loáng một cái đã hết một tuần rồi. Ban ngày đi làm thì cứ ngơ ngơ (mà chỗ em ngơ ngơ là rất nguy hiểm), thế mà cứ vẫn ngơ ngơ. Tối về mệt, nhưng vẫn phải háo hức online để xem có gì mới không? Có ảnh tiếp không?
|
Bác đừng nói thế làm em khóc đấy!
Ngồi Post ảnh em và các Bác "lên mạng", em cứ bùi ngùi xúc động. Chính cảm giác đó đã làm em thăng hoa, dạt dào cảm xúc để mong rằng bài viết của mình, mặc dù đơn thuần post ảnh là chính, có "tí hồn".
May mà em vừa post xong ảnh gần cuối thì hết quyền sửa bài. Nên có chỗ nào sai sót hoặc hơi trơ các bác thông cảm nhé.
Kính xin các bác đọc lại bài trên của em vì em đã post thêm khá nhiều ảnh!
Trích:
Old Tiger viết
Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu!
Hàng đầu rồi không biết đi đâu?????????????????
|
Trích:
hungmgmi viết
Câu cuối "ló thế lày" bác Hổ ạ:
... Hàng đầu không biết đi đâu
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi
|
Hề hề, tí nữa thì em quyên tấm hình này!