Thời gian trôi nhanh quá! Không biết các bác còn nhớ giờ này tuần trước như thế nào không ạ? Có lẽ lúc đó chúng ta đang được thưởng thức màn múa ấn tượng của QKSG trên nền nhạc "Cây liễu xanh", hay đang được nghe bác Michar53 hát hết mình kèm theo phần múa phụ họa hết sức nhiệt tình của các thành viên quân khu khác. Cũng có thể là bác Hổ đang hát, rồi có thể là đ/c Mikola cùng Cogaidigan và Kharia đang nhảy múa. Nhiều tiết mục ấn tượng quá đến nỗi BZ không thể nhớ hết được. Nhưng chắc chắn giờ này thì chưa có bài "Em không thể khác được" của cô Vanhbuile rồi

. Ảnh thì nhiều, nhưng phần này máy của BZ chả có cái nào. Không phải BZ không chụp đâu các bác nhé, chụp nhiệt tình là khác. Nhưng xin đợi bác USY vậy

.
Để kết thúc cho bài viết hơi ngắn này thì BZ muốn nói về mạng internet. Chính internet = mạng của mạng( theo ngôn ngữ chuyên ngành) và tình yêu nước Nga đã kết nối tất cả chúng ta - những trái tim yêu Nga lại. Rồi sau đó từ những người xa lạ lại trở thành những người thân thiết. Và cái từ "bạn nét" thực sự không thể thể hiện đúng và đầy đủ những tình cảm của các thành viên NNN trên khắp 3 miền với nhau.
Lên mạng nào
P/S: Khi các bác post ảnh có thể để ở kích thước 640x480, như vậy thì ảnh hiện lên nhanh, topic chạy cũng nhanh vì không phải mất thêm thời gian tự điều chỉnh thu nhỏ kích thước của ảnh.