A, các bác ơi, em nhớ ra một chuyện, em xin báo cáo nốt phát này rồi sẽ bắt tay vào công tác ngay- để lấy tiền sang năm đi họp tiếp ở Moscow. Hôm Chủ nhật từ sân bay về nhà, em đi ta-xi cùng bác Chaika, về qua nhà bác ấy trước rồi mới đến nhà em. Lúc về đến cửa nhà bác Chaika, thấy trong nhà đông người quá trời, bác Chaika bảo cả nhà đang đợi cơm bác ấy. Xe đỗ phát, trong nhà mọi người chạy ra đón, em thấy có tiếng reo :"A, bà T. đi offline với bạn nét về rôi!". Em nghe xong buồn cười quá, cứ tủm tỉm 1 mình, còn "bà T." thì hớn hở bước xuống xe, chắc không để ý tiếng reo ấy! Hôm sau trêu bác Chaika thì bác bảo "con rể chị nó trêu chị đấy" cả nhà cứ cười lăn cười bò

Em xin phép được nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần ăn chơi không sợ mưa rơi của bác
Chaika, bác
Hương hồng vàng và bác
Đinh Tử Hương. Chúc các bác cứ máu lửa thế này mãi nhé!

