Đúng giờ này một tuần trước đây, sau một hồi thao thức, biết không thể ngủ tiếp vì hồi hộp, em đành ra khỏi gường và chuẩn bị khởi hành.
Việc đầu tiên là bật máy tính và vào 3N.
Đoàn SG đã vào đến Đà nẵng và bắt đi ngủ sau chuyến dạo chơi dài bên sông Hàn.
Trích:
Hoa May viết
Đã gặp nhau. Đã làm quen. Thời tiết tuyệt vời! Mọi người tuyệt vời!
Cả hội mới đi dạo bộ dọc bờ sông Hàn, qua cầu Xoay ...
Chỉ nói được một câu: tuyệt vời!
Chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của người Đà Nẵng và Dung Quất!
Ngày mai đoàn HN đến, chắc còn nhiều bất ngờ và niềm vui nữa. Tin chắc như vậy!
|
Đúng 1:30, em đánh xe ra khỏi nhà bắt đầu chuyến đi lịch sử.
Trời bắt đầu có sương mù.
Có nhiều đoạn đường sương mù dày đặc nên xe chạy như rùa. May mà đoàn em xuất phát sớm không thì muộn giờ bay.
Đúng 4:30 Đoàn HP đã tới Nội Bài.
Có lẽ chúng em đến sớm nhất.
Sau khi cho mọi người vào phòng đợi, em phải xuống bãi đỗ xe đợi Hùng Admi. Vừa mệt, vừa buồn ngủ song chẳng thể chợp mắt.
Và rồi Bác Admi cũng tới. Bác chu đáo quá. Sau khi dẫn em đi gửi xe, bác đưa em vào phòng đợi và làm thủ tục check in. Thế là chỉ sau hơn 1 giờ nữa, chúng em sẽ có mặt tại Đà Nẵng. Thời đại "tên lửa", sướng thật.
Nhưng Delay, delay rồi lại delay. Đến bây giờ em mới thấm thía cái cay, cái đắng của từ này.
Sương mù dày đặc Sân bay Nội Bài:
Và đây, đúng là dân 3N, tranh thủ truy cập mọi lúc mọi nơi (chính hoàn cảnh này đã cho ra đời một SP đấu giá kỳ quặc nhất trong các kỳ đấu giá của 3N)
Và rồi thì sau 2 giờ Delay, chúng em cũng ra phi trường chuẩn bị cất cánh
Rồi thở phào khi rời khỏi mặt đất
Và đang lơ lửng trong không trung
Đà Nẵng đây rồi
Xuống máy bay thôi
Và đây là cảnh tượng đầu tiên khi ra khỏi sân bay
Hổ Già đây, mong mãi hôm nay mới được gặp mặt bác này bằng xương, bằng thịt!
Đây rồi, Cô gái Digan
Niềm vui gặp gỡ
Tham quan Đà Nẵng