Tặng những người thợ trên công trường Dung Quất
Anh biết mình chẳng thể bằng người ta
Đời người thợ lọc dầu gian nan cùng sóng bể
Tha thiết với những giọt dầu thô lấy lên từ lòng đất mẹ
Kỷ luật công trường chẳng dễ xuê xoa
Em cứ đến và xem đê chắn sóng
Nơi chở che ôm ấp những con tàu
Nơi chịu đựng muôn ngàn con sóng dữ
Cho chuyến tàu dầu rời bến đi xa
Em hãy đến và xem những công trình
Những tuyến ống, nồi hơi, trạm điện
Những người thợ vươn mình kéo cáp
Như những người kéo thuyền trên sông Von ga
Thì em sẽ hiểu những điều trăn trở
Về một ngày mai cho đất nước mạnh giàu
Về vận hội miền quê nghèo lam lũ
Mảnh đất cằn nắng cháy sẽ nở hoa
Mai này về thành phố phồn hoa
Em có giữ lại chút tình người Quảng Ngãi
Thao thiết, đam mê nhiệt tình bỏng cháy
Hẹn một ngày trở lại Dung Quất
Nhé
Em yêu!
__________________
:emoticon-0115-inlov
|