Ðề tài: Vài câu đố vui !
View Single Post
  #6  
Cũ 18-12-2008, 03:32
DemVuiVe's Avatar
DemVuiVe DemVuiVe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2008
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 77
Cảm ơn: 22
Được cảm ơn 63 lần trong 32 bài đăng
Default

Trích:
neva viết Xem bài viết
4. Con rệp bất đắc dĩ phải dùng tạm 2 chân để bịt mũi khi bò qua người DVV, mặc dù nó biết rằng bò bằng 6 chân là một việc cực nhọc.
5. DVV lấy luôn cây bút chì màu xanh đỏ mà viết.
Neva đúng câu 4, sai câu 5. Dù bò 6 chân cực nhọc nhưng ko còn sự lựa chọn nào khác cho con rệp .
Trích:
nguyenthuhanh82 viết Xem bài viết
Câu 2: tôi nghĩ là trên cây có 3 người
câu 4: đúng là 2 chân phải dùng vào mục đích khác
câu 5: dùng bút chì xanh đỏ
câu 3: người này thuận tay phải
Câu 2,3 và 5 chưa đúng, câu 4 gần đúng
Trích:
nguyenthuhanh82 viết Xem bài viết
Tôi không được hoan nghênh
sao mà bi quan quá vậy, hay bạn thay đổi chữ không thành chữ chưa nhé
Trích:
Sunny viết Xem bài viết
- Câu 4 : Chỉ có rệp Đêm viết trên thì số chân mới được “vẽ” thêm nhiều thế. Thường "nàng" rệp có 6 chân.
- Câu 3 : Nếu Đêm muốn có tay phải thứ hai ảo thì thử nhìn trong gương. Soi chính mình xem. Дай Бог là chúng ta có mỗi một tay phải thôi.
- Câu 1 : Thì Đêm thấy sao mà đói thế ? "WebCam" đâu... Mà зачем đứng cả ngày ngoài đó làm chi nhỉ.
Sao không cùng NNN on / "ọp" để thấy nhiều thứ hơn.
câu 4 chưa đúng, câu 3 quá chính xác , câu 1 của bác có ý tưởng gần giống đáp án of tác giả .
Trích:
TLV viết Xem bài viết
- Dùng cây viết xanh viết lên giấy chữ: "màu đỏ"
- Dùng cây viết đỏ viết lên giấy chữ: "màu xanh"
Không thể khác đi được
Trích:
Sunny viết Xem bài viết
Đêm viết vui thật.
Chắc Đêm phải nhìn tinh lắm mới đi đêm suốt thế chứ.
Mấy ngày trời ở Đà Nẵng - Dung Quất chưa thấy Đêm đâu. Bác TBHP, ngay lúc gặp mặt ba miền, đã chỉ tay từng người hỏi “Đêm Vui Vẻ phải không ? (ý bác là muốn cho cùng vui tí chăng )” ? Ai cũng lắc đầu, xua tay “Không phải cháu, không phải cháu đâu ạ.”
Bác Sunny viết còn vui và ác ý hơn DVV . Bác có để ý bác TBHP chỉ tay từng người một, còn tay kia thủ sẵn cái кулак ko ạ ? Vậy thì ai cũng lắc đầu là đúng rồi, kể có có e ở đó e cũng lắc đầu thôi.. Ko phải là e трус mà giờ là chưa phải lúc vì ни зачем, để khi nào có thời cơ chín muồi đã bác Sunny, khi đó bác vào ĐN thì alo e dẫn bác đi chơi .
__________________

Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không?
Trả lời kèm theo trích dẫn