Trích:
Tanhia viết
Bác Hổ ơi, bác kể cho bọn em nghe chuyện hậu trường của bộ phim này đi bác, em tha thiết yêu cầu đấy ạ. Xin hai bác tí bơ!
|
He he, cảnh quay, bình thường, vừa đi làm vừa quay. Nội dung phim trên cơ sở báo cáo hàng tháng của Ban QLDA. Viết lời bình cũng dựa trên báo cáo.
Thu âm đọc lời bình. Quả này hơi bị khó, phải nịnh vợ hết nước. Tối đó phải xung phong rửa bát quét nhà... Lừa cho con ngủ, đóng của chặt, tắt ti vi, tủ lạnh, tắt quạt: giảm tối đa tiếng động, nóng, muỗi cắn cố chịu. ghi âm trực tiếp trên máy vi tính, hì hì thỉnh thoảng có xe máy phóng qua, hay chó sủa... phải đọc lại. Vợ có càu nhàu, cáu cũng ráng chịu... Thô sơ thế đấy các bác ạ. Bởi thế em mới nói VTV hay đoàn làm phim tài liệu TW vào thấy em làm phim mà xỉu.
Phần mềm dựng phim: ăn cắp trên mạng.
Hậu kỳ chỉ thế thôi bác ạ.
Cản ơn các bác đã quan tâm.
Trích:
vanhbuile viết
Em đã xem phim của bác Hổ ngay từ sáng hôm sau (cắp giờ nhà nước ạ!!!). Thật rõ, đẹp, rất nghệ thuật, nhạc nền hay, thông tin lại nhiều. Ngạc nhiên hơn nữa là cuối phim hiên tên người thực hiện là bác Hổ, và sáng nay thì càng ngạc nhiên khi biết người đọc lời bình là ai. Tuyệt vời! Cám ơn bác Hổ nhé. Sao bác tài thế ạ???
|
Cảm ơn bác Vanhbuile đã khen. Lần sau bác mà gặp em, em không còn mũi nữa: nó nổ mất rồi.
Bác Micha53: Cảnh quay dưới nước do nhà thầu cung cấp. Riêng cảnh đó em chịu.
Cảm ơn các bác đã quan tâm!