Cảm ơn các bác đã mở ra topic này và post lên những bức ảnh rất thú vị để cho mọi người thêm lần được chiêm ngưỡng dung nhan những nhân vật như bác Phuongnn hay bác Hungmgmi. Cảm ơn những dòng tâm sự của các bác, đọc chúng ai cũng xúc động. cộng đồng N3 càng ngày càng được biết tài làm báo làm văn của bác nhà báo Hungmgmi, bài tập làm văn toàn tập toàn t, rất thú vị. Những bức ảnh chụp phong cảnh bắc trung nam, những bức ảnh thể hiện tình cảm 3 miền: như cảnh 2 ng thương nhau hay thuơng lượng, rồi cảnh 2 nhân vật chéo tay chạm cốc...Cảm ơn các bác đã cho xa VN xa HN thêm nhiều thông tin thú vị bổ ích về cuộc hội họp này, cho em tới những nơi em chưa được đến (chiêm ngưỡng qua ảnh - tài nghệ của các bác thợ N3), gặp gỡ với những thành viên đến từ nhiều vùng miền tổ quốc (ngắm nghía dung nhan qua ảnh và đoán xem ai là ai - trừ có 2 ng là em được gặp ở ngoài đời thật rồi - bằng xuơng bằng thịt). cảm ơn các bác rất nhiều, luôn nhắc nhở cho em biết rằng dù hiện nay đang ở xa HN VN nhưng vẫn luôn nhớ mình là ai và từ đâu đến. ở đây cái gì cũng xa lạ và khác biệt, thiếu sách báo thông tin VN nhớ nhà, nhớ VN và nhớ N3, ở đây xa quá không được quậy phá N3 thường xuyên như trước (vì bị phụ thuộc vào mạng Internet - nó tốt thì mới làm việc được, chứ xấu trời hay bị đem ra mổ xẻ sửa chữa thì "hãy đợi đấy"). Luôn mong sao được nhanh nhanh trở về.
ở nhà xem ti vi nghe đài báo em cũng thấy nói ĐN cầu sông Hàn là cầu quay nhưng chỉ vào lúc nửa đêm nhưng chưa được nhìn tỏ - mong bác gì gì ơi post ảnh lên cho em xem với ạ.
__________________
Tôi không được hoan nghênh
Thay đổi nội dung bởi: nguyenthuhanh82, 17-12-2008 thời gian gửi bài 22:10
|