Em xin lỗi các bác về sự chậm trễ, dân làm con số như bọn em cuối năm bù đầu quá

Em cảm ơn bác HongDucAnh nhiều về sự hỗ trợ “ nhà bếp” kịp thời. Cảm ơn bác Hong Duc Anh đã múa gậy vườn hoang cùng em trong topic này. Đọc những dòng chữ của bác em cứ lâng lâng, cứ như mình cũng đang ở Đà nẵng đấu giá cùng các bác, như đang được ôm eo các bác kéo co, đang được nhảy vui cùng các bác. Nếu được đến Dung quất em cũng xin được biểu diễn điệu nhảy “ong đốt” của mình để so tài với những điệu ngoáy cháo hay là ngoáy bánh đúc của các bác, vui quá là vui. Em xem ảnh hai bác gái NNN ôm chặt bộ giò của bác Mỳ Gà lúc kéo co vì tưởng đó là dây thừng mà em buồn cười đến không thở được, làm cho đồng nghiệp của em tưởng em bị làm sao, tý nữa thì khênh em đi bệnh viện. Chưa có dịp nào NNN lại có cuộc hội ngộ vui đến thế. Vâng, NNN là một sân chơi lành mạnh, đó cũng chính là tiêu chí mà Ban Quản trị NNN mong mỏi xây dựng được bao lâu nay. Cảm ơn bác Hổ già về sự tiếp đón phái đoàn NNN, cảm ơn ý tưởng tuyệt vời của bác Mỳ Chả (Micha53) để tất cả chúng ta cùng được hưởng giấy phút vui vẻ, hạnh phúc sau những lo toan thường nhật. Bác Micha53 ơi, từ sau đợt Dung quất em thấy bác có cái tên đẹp quá, đẹp hơn cái tên Rừng rú của em nhiều, hìhì …
RBD xin được thông báo tình hình quỹ của NNN đến nay như sau:
Số dư ngày 17/12: 11.710.000, VND
Ngày 17/12 bạn Rừng đóng góp: 500.000, VND
Dư quỹ ngày 17/12: 12.210.000, VND