View Single Post
  #6  
Cũ 17-12-2008, 04:24
DemVuiVe's Avatar
DemVuiVe DemVuiVe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2008
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 77
Cảm ơn: 22
Được cảm ơn 63 lần trong 32 bài đăng
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Tôi thấy câu hỏi của bác cũng có phần nào mang tính xây dựng. Nhưng nếu khi đã đề cập đến các sự kiện trọng đại thì ta nên có dẫn chứng cụ thể, ví dụ như ở Nga, họ dần lãng quên vì sao, ở đâu... Còn ở Việt Nam rầm rộ như thế nào...
Nếu bài viết được như vậy thì có nhiều chất lượng hơn.

Mấy bữa trưa e bị banned, e ko viết bài phản hồi đc.
ở Nga họ dần lãng quên thì như 1 phần trong bài of Nina đã nói ( ví như họ ko còn coi đó là ngày nghi nữa…) Còn chúng ta, những ai ở VN đều thấy ở VN tổ chức ngày này rầm rộ như thế nào. Gần như tất cả các phương tiện đại chúng đều nói về ngày này. Các gameshow cũng tổ chức những trò chơi liên quan đến ngày này ( ví như chiếc nón kỳ diệu..) , các nhà hát cũng tổ chức những vở kịch, những sự kiện, tiết mục văn nghệ về ngày này… ý e là những điều đó có qua’ ko?
Ai cũng bảo Nga coi Việt nam là thân thiết, bạn bè kiểu này kiểu nọ.. Thế nhưng chúng ta đều biết cách đây hơn 3 năm, Nga tổ chức sự kiện trọng đại, kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng phát xít. Và họ đã mời hơn 100 nguyên thủ quốc gia các nước đến tham dự. E theo dõi tivi mỏi mòn mắt nhưng ko thấy các bác lãnh đạo nhà ta đứng đâu hết.
__________________

Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (17-12-2008)