View Single Post
  #10  
Cũ 17-12-2008, 03:21
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Trích:
phuongnn viết Xem bài viết
Cuối cùng thì hắn cũng cố gỡ gạc được một cú...
phuongNn ơi (xin các bác lưu ý, từ ngày đổi địa bàn hoạt động, nick của đối tượng đã có một chút thay đổi) phuongNn không được cay cú như thế nhé!

Đùa chơi vậy, chứ chắc các bác cũng hiểu cho em, cứ giả thử như là cay cú, thì người được quyền cay cú phải là em chứ ạ!

Trích:
kharia viết Xem bài viết
Đội chủ nhà bị ép dữ wa bà con ơi!
Thật đúng như bác Mikola1970 đã nói về hình ảnh hai cô gái Nga tranh giành một chàng lính thuỷ "trông vậy mà không phải vậy", em nhìn lại hình mình cũng muốn vui quá mà cứ nghĩ "không phải vậy" thì lại buồn. Thôi em chẳng nói chuyện riêng tư nữa mà buồn, nói chuyện vui vẫn hơn bác Sunny nhỉ. Quả là em có số “phát về đường thể thao”, mới đầu đã bốc thăm về đội số 4 mà số phận run rủi cho em đứng cuối hàng để rồi lại được các bác chuyển ngay đúng sang đội vô địch, sướng thế. Bây giờ nói vậy thôi chứ khi ấy quả tình là cứ nhìn những “đối thủ nặng ký” như bác TBHP thì quả thực chẳng còn tinh thần đâu mà thi đấu. Tuy nhiên phải nói đúng là đội 2 “tài sắc vẹn toàn” đã chiến thắng hoàn toàn xứng đáng nhờ những nỗ lực phi thường của mỗi thành viên và đặc biệt là sự hiệp đồng tác chiến hết sức ăn ý của toàn đội. Em xin chú giải thêm, về chữ tài thì em đang nói đây, còn về chữ sắc thì chắc các bác sẽ đồng ý ngay với em khi xem lại bộ ảnh có “bác áo trắng” (em được dặn là phải dùng chữ này kể từ buổi tối ở nhà hàng Cung Đình nên luôn tự nhắc mình như vậy) và đồng chí sonque - người đã dùng chiếc huy chương vàng của môn kéo co để đập tan những dị nghị trước đó về nickname của mình. Nhưng phải nói là chiến thắng không hề đến dễ dàng, dù đã vượt qua vòng bán kết với chiến thắng trước đội 4 (mà vượt qua được cũng có thể đã khiến nhiều người bất ngờ) nhưng trước trận chung kết với “đối thủ nặng ký” nhất là đội 1, cả đội cũng hết sức lo lắng không chỉ bởi sự thua thiệt về hình thể mà còn cả về thời gian nghỉ ngơi khi trong lúc chúng em căng sức cho trận bán kết 2 thì đội 1 đứng đó nhàn nhã xoa tay thưởng thức niềm vui chiến thắng trận bán kết 1 diễn ra từ trước đó. May là Hội đồng trọng tài đã hết sức cầu thị ngay lập tức tiếp thu ý kiến đóng góp của chúng em về việc tổ chức trận chung kết sau cùng (sau trận phân định 3-4) giúp chúng em có thêm chút thời gian hồi phục – dù trong lúc đó đội 1 cũng càng hồi phục hơn. Quả đúng như dự đoán, trận chung kết còn gay go hơn trận bán kết bội phần. May là trong lúc chúng em không còn đủ sức “giữ nhịp trận đấu” nữa, đã có những thành viên ngã xuống, thì lá cờ phân định cũng đã kịp về đến vạch kẻ đánh dấu chiến thắng cho đội chúng em - cảm ơn tổ trọng tài sáng suốt do bác Mì Chả điều hành.

Giải kéo co kết thúc như các bác đã biết, các thành viên đi giày và còn giữ được đủ cả 2 chiếc trong chân lũ lượt tìm chỗ rũ cát khỏi giày, riêng bác Lạc - vận động viên duy nhất mặc đúng trang phục thể thao và không phải khổ vì đi giày như em hay bác TBHP – rũ cát từ chỗ khác. Phần thi đấu thể thao kết thúc hoàn hảo mà không có sơ xuất gì như bác Gió nhẹ phải lo lắng. Riêng em chỉ hơi tiếc là giá các bác chuẩn bị kém chu đáo hơn, như không có dây để kéo co chẳng hạn, thì chắc chúng em đã được chơi môn “kéo co không cần dây” để các thành viên có dịp gần gũi hơn không chỉ bằng tinh thần.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
anka (17-12-2008), gionhe (18-12-2008), micha53 (17-12-2008), Old Tiger (17-12-2008), phucanh (17-12-2008), Tanhia (17-12-2008), TBHP (17-12-2008), thoixavang (17-12-2008), vanhbuile (17-12-2008)