Đoàn Hà Nội xuống sân bay Đà Nẵng chậm gần 2 tiếng do thời tiết xấu. Có một điều thú vị và cảm động khi chủ và khách hầu như lần đầu tiên gặp nhau, chẳng ai biết ai và chỉ "đoán mò" mà thôi, ấy thế mà chỉ sau màn giới thiệu chớp nhoáng đã trở thành tri kỷ!.
Hà Nội, Hải Phòng và Huế - gọi chung là quân khu thủ đô. Không chuẩn bị tốt như miền Trung và miền Nam, thay vì đó lại chuẩn bị tốt về khâu ăn và uống!
Bánh mỳ đen, Dưa chuột muối nhà hàng Thúy Hồng và đặc biệt món mỡ muối được nhập từ nhà... Tykva, rồi nước kvas xịn theo công nghệ mới nhất của Nga được sản xuất từ Hải Phòng...
Là đơn vị cuối cùng đem đến miền Trung những món hàng đấu giá tuyệt vời. và phương thức đấu giá cũng khác hai đơn vị trên, nghĩa là ai mang thứ gì thì tự làm MC. Phuongnn giới thiệu về tấm bản đồ với giá khởi điểm 20.000 đ mà anh bạn này đã mua từ Mat (nhưng theo giới thiệu thì một bà lão ở Mat tặng cậu ấy). cho dù xuất xứ như thế nào thì việc đấu giá cũng đã đưa ra. Khả năng giới thiệu của phuongnn thú vị là khi dùng tiếng Nga, lúc lại tiếng Anh nhưng chủ đạo vẫn là tiếng Việt. Người say đắm món hàng trên tay phuongnn đó là USY, luôn trả giá cao hơn bởi tấm bản đồ đó đã gợi lại cho USY về thành phố nơi chị đã học - Volgagrad. Dường như bắt được điểm đó, người tham dự đấu giá bảo rằng phuongnn đã đưa USY đến mức giá 210.00 đ.
Hungmgmi đưa ra một bức tranh cực kỳ tinh xảo đã được các nghệ nhân Nga hoàn thiện, bức tranh đó là những viên đá nhỏ li ti muôn màu sắc tạo nên... bởi vậy giá khởi điểm được đưa ra là 50.000 đ, và lập tức được bác Hổ già trả luôn với giá 120.000 đ, rồi 150.000 đ, 200.000 đ - 250.000 đ lần thứ nhất, lần thứ hai. Bỗng từ dưới dõng dạc 500.000 đ ! mọi người ồ lên vì kinh ngạc khi bác Micha53 trả với giá cao nhất.
USY giới thiệu hai món hàng đặc biệt mà chị mang theo từ Hà Nội, món hàng thứ nhất chị đã bọc gói rất kỹ và chẳng ai biết trong vỏ hộp bí mật ấy là cái gì, nhưng chị cho biết đó là một sản phẩm đến từ Nga. Sản phẩm thứ hai là con chuột không dây. Riêng hai món hàng của USY cũng đem lại cho chúng ta vui mừng và một trận cười ra trò.
Tổng thu qua đấu giá của đoàn Hà Nội đã được thư ký xinh đẹp và cần mẫn tudinhhuong ghi chép đầy đủ - với tinh thần ấy, tôi đã không ngần ngại tặng cô ấy 1.000 ĐVN

.
1.650.000 đ là số tiền thu được sau đấu giá của QKTĐ.
Tổng thu của cả nước cho quỹ NNN cụ thể như sau:
Miền Trung : 1.360.000 đ
Miền Nam : 2.020.000 đ
QKTĐ : 1.650.000 đ
Tổng thu : 5.030.000 đ
Đến chiều ngày 14/12/2008 cogaidigan lại đưa thêm cho tôi 620.000 đ và nói đây là số tiền thừa sau bữa nhậu cuối cùng tại Đà Nẵng, nên đưa vào quỹ .
Tổng số tiền đưa vào quỹ NNN nhân dịp hội ngộ ba miền lên đến con số kỷ lục, lớn chưa từng thấy trong lịch sử của NNN :
5.650.000 đ. Hiện tôi đang giữ những hơi ấm nồng nàn của các thành viên cả nước, một ngày gần đây- tôi sẽ chuyển hơi ấm ấy đến tận tay Rung_bach_duong.
Thật tuyệt vời! tôi chỉ biết nói đến ba câu ấy trong chuyến đi miền Trung từ ngày 11/12 đến 14/12 - 2008.
Tuy rằng rất khó lập lại kỳ tích trên, nhưng tôi vẫn mong có những lần như vậy ở đâu đó.