View Single Post
  #169  
Cũ 16-12-2008, 15:21
kharia's Avatar
kharia kharia is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2008
Đến từ: Da Nang, DD: 0905 118185
Bài viết: 72
Cảm ơn: 44
Được cảm ơn 106 lần trong 39 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới kharia Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới kharia
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em vẫn nhớ cảm giác khi đứng nghe cô hướng dẫn viên thuyết minh về những hình ảnh Mỹ tàn sát người dân Sơn Mỹ. Và nhớ nhất là hình ảnh 2 anh em trai (đứa lớn khoảng 10 tuổi, đứa em khoảng 4 tuổi) bị Mỹ bắn. Người anh lấy thân che chở cho đứa em và 2 anh em nằm chết bên vệ đường. Đến đoan ấy, em không sao cầm đc nước mắt, phải bỏ ra bên ngoài. Và tình cờ bắt gặp Tanhia và thiếu sinh quân của chị ấy, chị ấy cũng khóc đỏ mắt.
Xin chia sẻ nỗi đau với người dân Sơn mỹ
__________________
Có khi nào trên đường về tối mịt
Kharia vô tình vồ được bịch kim cương
:sleep_well::emoticon-0164-cash::emoticon-0164-cash:
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn kharia cho bài viết trên:
Cartograph (17-12-2008), chaika (16-12-2008), cyxovi (19-12-2008), hongducanh (16-12-2008), hungmgmi (16-12-2008), matador (17-12-2008), micha53 (17-12-2008), Mikola1970 (16-12-2008), Old Tiger (19-12-2008), phucanh (16-12-2008), rung_bach_duong (16-12-2008), Tanhia (16-12-2008)