Trích:
weekdaysman viết
Bác Hổ xem lại giúp em với, hình trong ảnh bác chụp trông có vẻ giống "thương nhau" hơn là "thương lượng" bác ạ! 
|
.
Xin mượn bức ảnh này của bác Hổ trẻ để nêu lại cuộc đấu giá rất hào hứng này vì cô bé xinh đẹp kia muốn bổ xung vào bộ sưu tập otô của mình mà ko ngần ngại ra giá mới còn chàng trai kia cũng có mục đích mua bằng được cho "quý tử" và vì vậy anh ta cũng không nhượng bộ. Cuộc đấu giá đã phải ngưng lại để cho hai người "thương lượng" và kết quả là hai người cùng được mua chung với giá cuôi cùng 420.000đ. còn việc chia và xẻ chiếc ô tô mang nhãn hiệu Nga Kamaz đó như thế nào thì chỉ có quỷ mới biêt...
Mà đấu giá của miền Trung đã kết thúc với 5 mặt hàng quý hiếm đưa từ nước Nga về, tổng trị giá bán đấu giá của miền Trung đạt được là:1.360.000đ.
Ngày mai đến phần đấu giá của thành phố mang tên Bác. Chúc các bạn ngủ ngon.