Trích:
kharia viết
Bác nói làm em buồn cười quá! (tại e đang hình dung ra cái...ấy của bác mà)
|
Em thấy "cái...ấy" của mình đáng giá không? "cái...ấy" của Bác DHA được mọi người trả giá cuối cùng là 350K còn "cái...ấy" của mình được trả giá cuối cùng là 2150K đấy. Đáng giá đấy chứ! Thật tự hào! Chỉ thương Bác DHA cảm thấy tủi thân thôi.
Trích:
kharia viết
Bác khỏe k?sáng nay em chẳng làm đc việc j cả, cứ ngồi trong phòng cười phớ lớ! Sếp bảo: " mới sáng sớm được thưởng rồi đây!!!"
|
Khỏe để làm gì khi thiếu em khi mà giờ đây bọn mình đã bị trên 800 Km chia lìa.
Trích:
kharia viết
Bác xem hình em chụp với bác chưa?
|
Xem để làm gì! Càng xem lại càng buồn thêm. Nhớ em, lại thêm nhớ tất cả các Bác Đà nẵng:
Nhiệt tình, gần gũi và chân thành. Được hơn 2 ngày sung sướng, nhưng cảm giác buồn nhớ, trống rỗng đến bao giờ mới hết đây?!?!?!