Đêm qua, sau khi hạ cánh kết thúc cuộc hành trình hội ngộ lịch sử của 3N, các bác trưởng đoàn SG và HN đều alô thông báo cho quân khu ĐN. Mừng quá vì thấy các bác hạ cánh an toàn, cứ sợ trời mưa gió các bác lại bay lạc đi đâu mất.
Sáng nay, ĐN mưa tầm tã. Có lẽ thiên nhiên cũng buồn theo nỗi buồn chia tay của tất cả những ai tham gia cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này.
Kết thúc một cuộc hành trình vĩ đại, một cuộc họp mặt lịch sử, tất cả lại lao vào guồng máy cuộc sống bộn bề, thế nhưng chắc chắn rằng mỗi thành viên 3N chúng ta kể cả có tham gia hoặc quan tâm đến cuộc hội ngộ lịch sử này đều đã mang trong lòng những kỷ niệm không bao giờ quên. Những kỷ niệm đó sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt cuộc đời cùng với sự lớn mạnh và phát triển không ngừng của 3N.
Mừng vì cuộc hội ngộ lịch sử thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho những lần tiếp theo, song cũng chính vì đây là lần đầu tiên, lại chưa có kinh nghiệm, thành viên còn ít, lại đúng vào thời điểm cuối năm công việc ngập đầu, vì vậy quân khu ĐN nếu có sơ suất gì thì cũng rất mong tất cả các bác bỏ qua.
Có lẽ từ nay, Đà Nẵng đã trở thành thành phố thân thương thứ 2 của các bác. Chúng tôi đều mong thế. Bởi vậy bất cứ lúc nào và trong hoàn cảnh gì, bất cứ ai trong 3N chúng ta khi đến đây sẽ được quân khu ĐN chúng tôi đón tiếp chu đáo và tận tình.
Cảm xúc đang ngập tràn không thể nói hết bằng lời. Sẽ còn tâm sự tiếp với tất cả các bác trong những hồi tiếp theo...
|