Trích:
Hoa May viết
Chời, bác HDA gọi em thế này, mấy cô/cậu bé Zima, Cá Măng, Sunstar Sơnquế ... kiện chết ah!
Bác For tính kỹ và đã dặn em rồi: 3 phong socola x 16 cái = 48 chia dư cho các thành viên dự Hội. Thế mà không hiểu sao chia cho khỏang 40 người mà cuối cùng em vẫn không có phần?! Hic!
Thực sự là nghi án!!!
Nghi can được "khoanh vùng" là bác Cương (hình như 4 cái  ), bác Lạc, và .. Cogaidigan/ hoặc em Thương Hà! 
|
Thưa các Anh, Chị!
Em xin tự nguyện KHẨU KHAI ạ! Tại do là CHO CO LÍT là món khoái khẩu của em đấy ạ, nên em có biển thủ thêm 2 phát cho đỡ thèm thuồng, em mong các bác bỏ quá cho em ạ, e sẽ bù cho các bác (àh, cũng có thể là từng bác một cũng đc ạ).Vì em hy vọng Đại đội 3N sẽ còn gặp lại vào dịp gần nhất.