View Single Post
  #35  
Cũ 14-12-2008, 08:17
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Sáng hôm nay 14/12 một số người trong đoàn đi Hội An, còn lại sẽ đi Hội Ăn và khám phá thêm vẻ đẹp chân tình của Đà Nẵng.
Còn một bữa gặp mặt chia tay lưu luyến nữa trưa ngày hôm nay. Cả hai doàn miền Nam và miền Bắc đều bay tối hôm nay. Tin mới nhất là bác Cuong đã kịp liên hệ với nhà xe cút kít để delay chuyến máy bay trở về nhà muộn đến tận đêm, còn sau cả giờ bay của đoàn HN là 20.50
Hôm qua trên đường từ Dung Quất về Đà Nẵng cả nhà đã được thưởng thức giọng ca trên-trên và trên cả tuyệt vời của những thành viên trẻ trung nhất của đoàn Đà Nẵng là....(thôi để các bác háo hức và tiếc thêm chút nữa) và của bác TBHP - tuy hơi rè vì cổ vũ nhiều nhưng vẫn rất xúc động và ngọt ngào!
Chuyện về chuyến hội ngộ - đại đại hội này không biết sẽ mấy trăm trang mấy nghìn trang nữa, lại còn ảnh...., ôi ôi , bàn phím của tôi tuy chưa đưa ảnh nào lên mà đã nóng rực vì xúc dộng và tự hào - Tổ Quốc ta đẹp quá, nhân dân ta anh hùng quá, và các bạn NNN của chúng ta thật vô cùng tuyệt vời!

Hổ Già già đến thật thương,
Nấu canh thì ngọt, hầm xương thì mềm!
Ôm hôn rồi mãi chẳng quên,
Còn vương vấn mãi trái tim Lọc Dầu!
Hẹn ngày tái ngộ cùng nhau
Sài Gòn, Hà Nội hay lầu Kremli?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
anka (14-12-2008), BelayaZima (14-12-2008), Cartograph (14-12-2008), Cá Măng (18-12-2008), chaika (15-12-2008), Hoa May (14-12-2008), hongducanh (14-12-2008), micha53 (15-12-2008), Old Tiger (14-12-2008), TBHP (14-12-2008), Thao vietnam (14-12-2008), Thạch Thảo (15-12-2008), vanhbuile (14-12-2008), virus (14-12-2008)