Các bác thông cảm giúp chúng em đi. Tối qua hát hò nhảy nhót và đi chơi đến tận 1 h sáng. Sáng nay đi từ 7h, vừa mới về ĐN xong.
Báo cáo nhanh trong ngày: Một ngày đi chơi mỹ mãn với sự đón tiếp trọng thị, thân ái của Ban lãnh đạo NMLD Dung Quất.Cả đoàn bị choáng ngợp bởi tầm cỡ của nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước với một Ban lãnh đạo trẻ trung và có trình độ.
Chiều, cả đoàn đi thăm Bảo tàng chiến tranh Sơn Mỹ, nơi ghi dấu tội ác tàn bạo của quân xâm lược Mỹ tại nơi đây. Sau đó, lên thăm núi ẤN và viếng mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Buổi tối liên hoan chia tay với bác Hổ và các bác Quảng Ngãi tại Nhà hàng Cung Đình. Vui và vô cùng ấn tượng.
Vẫn còn sớm vì mới có 11 h30, có lẽ lại đi chơi tiếp đây. Có lẽ các mem khác sẽ up ảnh lên sớm.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|