
13-12-2008, 10:42
|
|
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
|
|
Lâu lâu lại có những bài thơ ... không quá nổi tiếng nhưng cũng dễ thương
Андрей Дементьев
* * *
Ты ищешь меня
Только в дни одиночества.
Когда никого —
Ни в душе, ни вблизи.
А мне утешать тебя
Больше не хочется,
Хоть это и любят
У нас на Руси.
И я не хочу заполнять
Этот вакуум —
Меж будущим счастьем
И счастьем былым.
Ты ждешь, чтоб мы вместе
Грустили и плакали.
А радостный день
Для тебя неделим...
|
Andrei Dementiev
* * *
Anh chỉ đi tìm em
Trong những ngày cô độc
Khi tâm hồn khô khốc
Bên cạnh chả có ai
Dưng mà em chả còn
Muốn ai ủi anh nữa
Mặc dù ở nước Nga
Người ta ưa điều đó
Và em cũng chả muốn
Lấp đầy khoảng chân không
Giữa hạnh phúc tươi hồng
Tương lai và quá khứ
Anh chỉ chờ chúng ta
Cùng buồn và cùng khóc
Còn những ngày sung sướng
Anh chẳng thèm sẻ chia
|
Thay đổi nội dung bởi: Nina, 13-12-2008 thời gian gửi bài 11:16
|