View Single Post
  #13  
Cũ 12-12-2008, 18:13
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default



( những cất dấu dành riêng cho một chân trời...)

Nói Với... Anh

Khi trầm ngâm em viết chút thẩn, thơ
Rồi ngày mai cũng sẽ về, cát bụi
Trái tim ơi, dẫu hát có ngàn lời
Lời tình khúc, riêng anh chỉ là một

Chỉ một lần thôi, ước trái tim lồng đôi
Chỉ một lần thôi, ước đôi mình được khắc
Dẫu vườn yêu có ngàn tiếng chim hót
Thanh âm đầu ngọt ngào ấy là anh

Đừng cười em, khi lúc mê lúc tỉnh
Viết những trải lòng buồn tê tái
Ví anh như, một mưa, gió nghiêng qua
Chỉ để lại một chân trời chớp trắng

Ngày vẫn xanh và những đêm không ngủ
Biển, ngàn năm sóng vẫn cứ dâng trào
Thuyền đợi anh, trở màu về tím biếc
Giọt tình yêu, riêng chỉ có anh

Viết cho anh, bài tình giữa mùa đông
Nắng, dẫu vàng sao vẫn cứ rưng rưng
Số phận vẫn không có gì, cưỡng nổi
Chuyến xe hồng, vẫn chỉ có trong mơ

NgọcDung
Trích : Nhật ký
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (25-01-2009)