Xin chúc mừng các bạn đã hội ngộ ở Đà nẵng. Tuy ở xa nhưng tôi vẫn vui mừng dõi theo từng bước chân của các bạn và thấy vui như đang cùng dạo chơi trên cầu sông Hàn, cùng ăn tối và cùng rôm rả với các bạn.
Xin cảm ơn các phóng viên đã chụp ảnh, các IT đã dành thời gian up ảnh để chúng tôi, những người ở xa được tham gia cùng
Đại Đại Hội (Gọi là Đại hội thôi thì chưa đủ tầm cỡ) 3N lần này.
Trích:
FORYTCHIA viết
 may quá For không đề chữ gì trên quà không thì các Mem 3N lại không dám bóc thì gay go.
|
bác FOR quá lo xa. Các Mem 3N đâu có cố chấp như Napoleon hoặc ngớ ngẩn như người khác đâu mà bác. Bác cứ mạnh dạn gửi quà, không có lại ân hận như tôi đây, muốn cũng không gửi được vì điểm gần nhất nhận gửi quà (Simferopol) cách cái làng tôi ở đến gần 200 km lận.