Trích:
Hoa May viết
Đã gặp nhau. Đã làm quen. Thời tiết tuyệt vời! Mọi người tuyệt vời!
Cả hội mới đi dạo bộ dọc bờ sông Hàn, qua cầu Xoay ...
Chỉ nói được một câu: tuyệt vời!
Chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của người Đà Nẵng và Dung Quất!
Ngày mai đoàn HN đến, chắc còn nhiều bất ngờ và niềm vui nữa. Tin chắc như vậy!
|
Các bác, bên cạnh mục tường thuật đại hội chính thức, các bác nhớ có phần bên lề đại hội nữa nhé. Ví dụ như bác tudinhhuong tối qua đi dạo sông Hàn, ngắm cầu Xoay có hồi tưởng đến ngày xưa dạo sông Neva, ngắm cầu mở không? Có nhớ đến ai? việc gì? ở đâu không?

. Ví dụ như chiều qua trên máy bay đoàn SG có xin phép được cơ trưởng cho tập hát như dự định không, hay phải để đến khuya qua mới tập?..v...v.. và ..v...v..ạ.
Ôi, em GATO quá.