Hic, đến giờ này (12 giờ 15 phút trưa thứ Năm 11/12/2008) thì em biết chắc chắn là mình không thể đến Đà Nẵng và DQ để vui cùng các bác Ba Miền được rồi

. Tưởng rằng “last minute” có thể thu xếp được nhưng rồi công việc vẫn không cho phép...
Thật là tiếc và chỉ còn hy vọng trong tương lai NNN sẽ tiếp tục có những cuộc gặp gỡ lịch sử như thế này.
Em chúc các bác lên đường may mắn, không phải là “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” đâu nhé..., mà là cười thật nhiều, đi thật nhiều, ăn thật nhiều, uống thật nhiều, hát thật nhiều...chơi thật nhiều

, tóm lại là...nhiều ...nhiều niềm vui


.
Mong tin và hình của các bác!