View Single Post
  #442  
Cũ 10-12-2008, 11:01
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chiều tối thứ bảy này quân khu 3 miền mới tụ tập cùng nhau vui vẻ. Thế mà Gà mờ tôi đã hình dung nó như sauXin nhại bài thơ của cụ Tố Hữu "Vui thế hôm nay". Lần nữa lại xin hương hồn cụ đại xá)

Tôi lại nhìn như đôi mắt... Gà mờ
Đà Nẵng kia chưa say thế bao giờ
Bia rượu ọp lai xanh da xanh mặt
Xanh tấm thân còm, xanh cả mật phun ra

Tôi bò giữa cầu thang khách sạn
Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng
Ôi các mem ơi!
Ôi la-va-bô! Nhậu suốt một đời
Nay mới được ôm người trọn vẹn người ơi!

Hùng vĩ thay, cuộc hẹn hò lịch sử
Tựa vách tường ta xin hát bài ca
Từ mem Hải Phòng, Hà Nội đến Sài gòn, Đà Nẵng...
Đỏ bình minh mặt mũi chúng ta

Đã qua thuở âm thầm trên mạng
Nhớ thương nhau tàn lụi tấm thân
Đã qua nối đêm Nam ngày Bắc
Chẳng gặp được nhau để tâm sự tỏ bày

Ta đã đến, ta đã uống
Hãy xé con vobla mới
Uống đến khi bụng dạ bỗng thấy... buồn
Từ chai rượu này ta gọi thêm chai mới
Uống say cho vãi cả linh hồn.

Tôi lại mơ trên... khách sạn Bạch Đằng
Trang oép ta như một thiên đường
Của muôn triệu các mem tràn tình yêu cuộc sống
Yêu nước Nga, tràn hy vọng tình thương.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
admin (10-12-2008), BelayaZima (10-12-2008), chaika (10-12-2008), Edin (10-12-2008), Hoa May (10-12-2008), micha53 (11-12-2008), Old Tiger (10-12-2008), TBHP (10-12-2008), thoixavang (10-12-2008), TuDinhHuong (10-12-2008), virus (10-12-2008)