Tất nhiên là em hiểu mà các bác, nhưng ý em là như sau: các bác cứ post từng phần đi cũng được, mọi người sẽ vào đọc và comment, chia xẻ suy nghĩ. Chỉ sau một thời gian nào đó, khi mà đã post hết các phần rồi, mọi người đã có thể trao đổi đủ rồi thì lúc đó mới tập hợp các phần vào rồi cho vào thư viện.
Mà người comment, trao đổi thường là các bác lớn tuổi đã biết về các tác phẩm đó rồi, còn chúng em nhỏ tuổi thì có biết được nhiều gì đâu, nên cần phải tải về để tìm hiểu. Các bác thông cảm chứ nhiều lúc như chúng em nổ tuổi đâu đủ kiên nhẫn để chờ đọc mà thường có xu hướng chờ khi post đủ mới đọc. Lúc đó như em đã nói, nhiều lúc sợ nhất là copy và paste bị sót, hoặc bản nhạc cần down đã không còn, một số hình ảnh muốn copy về máy mình cũng chết link. Chính hồi em mới vào diễn đàn đã bị lâm vào tình trạng như thế đấy ạ.
Còn tất nhiên là em hiểu là có thể các bác không thích có người chỉ muốn thuần túy download, lười nhác thích ăn sẵn phải không ạ. Theo em thì gì chứ riêng về nền văn hóa Xô Viết và LB Nga, càng nhiều người biết càng tốt, em chấp nhận "cho không" các "khách", hoặc thành viên. Mà lúc đó lại có thể thuận tiện cho việc phổ biến các "kiến thức" đó.
|