View Single Post
  #1  
Cũ 05-12-2008, 22:09
anka anka is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 52
Cảm ơn: 490
Được cảm ơn 188 lần trong 42 bài đăng
Default Tinh thần đón tiếp của mem Đà Nẵng

Thân chào cả nhà!
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến giờ G mà sao thấy lâu ghê! Là new member của forum, em chỉ mong chóng đến ngày gặp mặt. Đọc qua đọc lai chương trình, em tạm hiểu: Hành trang mang theo đến cuộc hội ngộ là cả tấm lòng (đang đói), một ít chuyện tiếu lâm, vài bài hát ruột. Nhưng vì không phải ai cũng có năng khiếu kể chuyên tiếu lâm, lại thấy các bác chuẩn bị chu đáo quá, lòng em sinh… âu lo. Đếm lại chỉ có mấy bài tiếng Nga chưa đủ trên đầu các ngón tay, em quyết định ôn lại dù chỉ là một đoạn. Vì không có chõng tre để nằm kềnh sau bữa ăn ghếch chéo chân bắt nhịp như chị gì đó, em vần cái lu đựng nước ra và tập hò. Chẳng may thầy nó nhà em đi ngang qua bắt gặp, phát cho 1 cái vào… và гласит:
- Chưa già mà đã…!!!
Vậy nên hôm nay để tránh hiểu nhầm, em đành gác lại chương trình luyện giọng.
Nhưng em thiết nghĩ: Nếu không có năng khiếu, em sẽ cổ vũ hết mình cho tất cả. Và sẽ là khán giả công minh.
Không khí ở Đà Nẵng đang nóng lên từng ngày. Các thành viên Đà Nẵng xin nhiệt liệt đón chào các bạn từ hai miền đất nước!
Và cũng xin trích lại mấy câu em vừa luyện dở:
“Em ở Đa Năng
Nơi con sông Hàn đổ về với biển
Ở nơi đây tình hình (mà) đón tiếp
Đang dậy lên у наших членов…”
Thôi chết, chỗ này không ổn rồi! Khéo các bác lại hiểu lầm, xin sửa lại là “in au ớ mem bờ x”.
С нетерпением ждём встречи! Всем удачи!:
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn anka cho bài viết trên:
hongducanh (05-12-2008), hungmgmi (06-12-2008), micha53 (07-12-2008), thoixavang (06-12-2008)