View Single Post
  #6  
Cũ 05-12-2008, 11:54
Paven's Avatar
Paven Paven is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Bài viết: 30
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 28 lần trong 8 bài đăng
Default

Vũ khí hóa học hai thành phần là một dạng vũ khí hóa học trong đó tác nhân hóa học bao gồm hai (hay nhiều) thành phần không độc hoặc ít độc được chứa riêng trong phương tiện mang nó. Các hóa chất thành phần được trộn với nhau và phản ứng hóa học tạo thành tác nhân hóa học diễn ra trong thời gian phương tiện mang được phóng đến mục tiêu.
Ý đồ chế tạo vũ khí hóa học hai thành phần đã có từ những năm 30, khi không quân Mỹ cho ném bom hóa học Arsenit với hiệu quả sát thương rất thấp. Mỹ quay lại phát triển Vũ khí hóa học (VKHH) hai thành phần vào những năm 60 và dự định thay thế toàn bộ kho VKHH thông thường của mình bằng VKHH hai thành phần. Nước này cũng dự kiến sẽ tái trang bị VKHH vào cuối TK 20 với chi phí 10 tỷ $ (đã sang TK 21 được gần chục năm mà chưa thấy thông tin thêm ).
Tác nhân hóa học hai thành phần được quan tâm hơn cả là sarin-2 (GB-2) và VX (VX-2). Đạn pháo 155mm chứa GB-2 với tầm bắn 17-18 km cũng như bom Bigeye chứa VX-2 đã được đưa vào trang bị cho quân Mỹ.
So với vũ khí hóa học thông thường, hiệu quả sát thương của vũ khí hóa học hai thành phần thường thấp hơn. Do phản ứng tạo chất độc diễn ra trong thời gian ngắn nên có hiệu suất thấp, tối đa chỉ đạt 70%. Nhưng hiện nay việc nghiên cứu và sử dụng VKHH hai thành phần vẫn phổ biến hơn; vì kho VKHH thông thường của Mỹ và Liên Xô do tàng trữ quá lâu đã trở thành môi đe dọa thường trực cho con người và hệ sinh thái. Ngoài ra, các kho VKHH này phải bị thủ tiêu theo công ước VKHH đã ký kết tại Paris 1/1993. Trong khi đó VKHH hai thành phần lại tránh được sự kiểm soát của công ước này (lách luật!), bởi vì thành phần của chúng là những hóa chất ít độc. Chúng được sản xuất dễ dàng tại các nhà máy làm phân hóa học, và mỗi thành phần lại có thể sản xuất ở những nơi khác nhau, việc bảo quản, vận chuyển chúng là tuyệt đối an toàn.
__________________
Những đám lửa khắp nước Nga rừng rực
Tiếng kèn sôi, ngụp lặn giữa tàn than
Bao chàng thanh niên cắn môi ngã xuống
Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần
Trả lời kèm theo trích dẫn