Trích:
Iozik viết
Nhím con là người chẳng được ưa gì lắm trong cái 4R này
|
Nhím nghĩ vậy àh?
Trong rừng, Nhím thường xù lông. Nhưng chỉ xù với bọn thú dữ và càn quấy. Cuộc sống loài người cũng vậy, "đi với bụt mặc áo cà sa - đi với ma mặc áo giấy". Nếu cứ cụp tai như thỏ hoặc ngơ ngác như cừu, mặc cho sói muốn làm gì thì làm, đâu có được!
Trích:
Iozik viết
Chỉ tiếc rằng lúc đó bạn có muốn đi tìm Nhím, thì hỡi ôi, Nhím chẳng còn trên đời này.
|
Gì mà bi quan vậy nhím con? Mới chỉ là "nhím con" thôi, đời còn dài lắm Nhím!
Trích:
Iozik viết
Bác Gấu 53 đã đưa ra một ý kiến: hãy đến miền Trung, hãy đến Dung Quất, em nghĩ rằng vì cái NMLD chỉ là cái cớ, mà quan trọng nhất: ở đó có TẤM LÒNG và TÌNH NGƯỜI.
Vậy thì, chúng ta hãy cứ đến và cứ vui đi!
|
Chỉ còn 6 ngày nữa. Nhận lời chúc và thúc giục của Nhím và cả những mem "không thể tham dự nhưng vẫn rất lao xao" như chị For, chị Rừng, Len, Thạch Thảo .. chúng ta mau chuẩn bị lên đường thôi bà con ơi!!