View Single Post
  #552  
Cũ 05-12-2008, 09:36
Edin's Avatar
Edin Edin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 92
Cảm ơn: 273
Được cảm ơn 135 lần trong 45 bài đăng
Default Đội hình tiêu biểu của giải vô địch Nga 2008

Vậy là 30 vòng đấu đã trôi qua. Và giải vô địch Nga cũng đã kết thúc. Sau mỗi vòng đấu soccer.ru đều giới thiệu tới quý độc giả đội hình gồm những cầu thủ tiêu biểu nhất của Premer-Liga. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu cuối cùng của mùa giải vang lên, thì soccer.ru, theo thông lệ cũ, cũng sẽ giới thiệu với các bạn một đội hình tiêu biểu nhất. Tuy nhiên lần này là đội hình tiêu biểu cho Giải vô địch Nga 2008 theo bình chọn của các chuyên gia của soccer.ru.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thủ môn

Игорь Акинфеев (ЦСКА) (6)

Anh duy trì được phong độ ổn định suốt cả mùa bóng, đã hoàn toàn thoát khỏi tâm lý nặng nề sau chấn thương. Akinpheev chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của CSKA trong mùa bóng 2008 này, anh đã nhiều lần cứu nguy cho đội bóng của mình khỏi những bàn thua trong những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở.

Hậu vệ

Даниэл Ансальди ("Рубин") (11)

Chàng hậu người Argentia vệ này đã tỏa sang ngay trong năm đầu tiên đến với bóng đá Nga. Không những xứng đáng nhận được sự ái mộ của đa số cổ động viên Nga, anh còn nhận được sự ca ngợi hết lời từ ban lãnh đạo đội bóng “Rubin”. Mặc dù một vài trận đấu gần đây cầu thủ người Argentina này chơi không được tốt, nhưng so với toàn đội bóng thì sự phục vụ của Ansal’di ở vòng đấu thứ 27 là hoàn toàn không thể chê vào đâu được. 11 lần được khoác áo ra sân trong đội hình chính thức trong suốt mùa giải vừa qua đối với một hậu vệ đó là một thành tích hết sức ấn tượng.

Сергей Игнашевич (ЦСКА) (8)

Có thể nói mùa bóng này Sergey luôn duy trì được phong độ của mình một cách tốt nhất. Trong khoảng thời gian đầu và giữa mùa giải anh luôn cảm thấy không máy dễ chịu, nhưng đây là giai đoạn khó khăn chung của cả đội bóng CSKA, ngoài thủ môn, mọi người đều có cái nhìn bi quan về hình ảnh đội bóng của mình. Tuy nhiên vào giai đoạn cuối của mùa giải các “cầu thủ áo lính” cũng đã tìm lại được chính mình, họ dường như đã hoàn toàn “lột xác” và Ignashevich cũng đã thể hiện mình một cách xuất sắc.

Фернандес ("Динамо") (9)

Thủ lĩnh hàng hậu vệ của đội bóng đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng mùa bóng 2008 đã khẳng định được sự nhạy bén và chọn vị trí rất tuyệt vời, khả năng bọc lót tốt, quyết liệt trong các pha tranh chấp, và sắc sảo trong những tình huống gia tấn công. Anh đã ghi một số bàn thắng quan trọng cho “Dinamo” mà nổi bật là bàn thắng ghi được trong trận gặp “Zenit” ngay tại Peterburg.

Радек Ширл ("Зенит") (5)

Được ra sân thi đấu trong cả mùa giải và không phải lúc nào cũng được đá ở vị trí sở trường của mình, nhưng sự hoạt động của anh đã làm HLV Dik Advokaat rất hài lòng, ngay cả khi anh đá ở vị trí hậu vệ trái, thay cho Kim Don Chzin bị chấn thương. Nói chung vị trí này là nổi bật nhất, bởi vì cả mùa giải Rdek luôn duy trì được phong độ ổn định nhưng không thực sự nổi trội. Tuy còn chút ít hạn chế nhưng anh là sự lựa chọn hợp lý nhất, và một vị trí hậu vệ ở hành lang cánh trái của đội tuyển được dành cho cầu thủ người Séc này.

Tiền vệ

Милош Красич (ЦСКА) (9)

Chính Milosh là người điều phối bóng hợp lý sang hai bên cánh cho Dzagoev và Vagner, cho nên hai bên cánh của đội bóng “Áo lính” không chỉ được vận hành thông suốt trong cả mùa bóng, mà còn tạo nên “cặp cánh” nguy hiểm nhất trong những tình huống tấn công biên trong số các đội của mùa bóng năm nay.

Игорь Семшов ("Динамо") (9)

Sẽ là không quá ngoa ngôn khi nói rằng, nếu thiếu anh thì “Dinamo” khó lòng có thể tranh chấp một vị trí trong tốp đầu của bảng xếp hạng. Anh cùng với Danhi đã tạo nên hàng loạt tình hống tấn công lợi hại, sáng tạo trong phần lớn thời gian của giải đấu. Và khi cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu quân cho một đội bóng khác thì anh gánh lấy trách nhiệm là thủ lĩnh trên sân và khẳng định mình qua mỗi bàn thắng ghi được vào lưới đối phương hoặc là những đường truyền mang tính quyết định trong mỗi trận đấu.

Анатолий Тимощук ("Зенит") (12)

Cho dù đây là năm cuối cùng của Anatoly ở nước Nga, thì các cổ động viên của “Zenit” vẫn phải hết sức cám ơn anh vì lối bóng đá đỉnh cao mà anh đã trình diễn trong suốt chiều dài của mùa giải vừa qua. Anh thi đấu hết mình trong mỗi trận đấu, tích cực di chuyển không hề biết mệt mỏi, cứ như là có phép tiên vậy.

Юрий Жирков (ЦСКА) (15)

Hân hạnh được giới thiệu với các bạn cầu thủ xuất sắc nhất của Giải vô địch Nga theo bình chọn của “soccer.ru”! Zhirkova đã khẳng định mình hầu như trong mỗi trận đấu của CSKA. Số lần người ta bình chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng quân đội thì nhiều vô kể, có thể kể đến hàng chục pha xử lý bóng đẳng cấp của anh trong suốt mùa giải. Và khi thiếu vắng Dzagoev và Vagner, hay khi có mặt họ, anh vẫn là sức mạnh chủ yếu của các đợt tấn công của đội bóng “áo sọc xanh - đỏ”.

Tiền đạo

Данни ("Динамо"/"Зенит") (14)

Năm nay, tất nhiên, trong kế hoạch là năm tốt nhất cho Danhi vì tất cả quãng thời gian thi đấu tại Nga. Khi chơi cho “Dinamo”, anh đóng góp cho CLB Moskva những bàn thắng và những đường truyền lợi hại giúp đội bóng chiếm ưu thế trước các đối thủ cùng tranh chấp huy chương khác. Và khi chuyển đến chơi cho “Zenit”, anh đã tạo nên ảnh hưởng tích cực tới đội bóng, trở thành cầu thủ truyền bóng nhiều nhất và tốt nhất, anh cũng tìm được sự ăn ý với Andrey Arshavin khi tiếp tục ghi bàn và kiến thiết những đường truyền như đặt cho đồng đội ghi bàn.

Вагнер Лав (ЦСКА) (10)

Ngay từ đầu, thậm chí là vào giữa mùa giải, chẳng mấy ai đặt kỳ vọng rằng cầu thủ người Brazin này sẽ gặt hái được thành công công lớn trong cuộc chạy đua của các tay săn bàn và sẽ ghi được tới 20 bàn thắng, vì đã lâu rồi không có ai làm được điều đó. Nhưng vào mùa thu vừa qua Vagner đã bắt nhịp được với Giải vô địch Nga và anh liên tiếp ghi bàn với một tốc độ đáng kinh ngạc


Các cầu thủ dự bị

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Стипе Плетикоса ("Спартак" М) (6)

Trong các trận đấu vừa qua thủ thành của đội bóng “áo sọc xanh – đỏ” này nhiều lần phải vào lưới nhặt bóng một cách bẽ bàng. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của anh, đã có không ít lần anh bay người cứu nguy cho “Spartak” trong những bàn thua trông thấy. Hàng phòng ngự lỏng lẻo của đội bóng “thành Moskva” đã buộc thủ môn này phải trổ hết tài nghệ của mình ra để cứu bóng.

Александр Анюков ("Зенит") (6)

Người ta thường tập trung vào trung tâm của hàng hậu vệ khi đặt sự chú ý vào những vấn đề về hàng phòng ngự của đội bóng “Zenit”, có thể dũng cảm đưa ra kết luận rằng hai hậu vệ cánh của đội bóng thành phố Peterburg trong hoàn cảnh này hoàn toàn không có lỗi. Aniukov trong suốt 30 vòng đấu vừa qua đã để lại dấu ấn của mình, là chốt chặn đáng tin cậy bên hành lang cánh phải và hỗ trợ đắc lực cho các pha tấn công của đội bóng đương kim vô địch UEFA CUP.

Сергей Семак ("Рубин") (3)

Dấu ấn cá nhân của cầ thủ này không hẳn lúc nào cũng nổi trội, và bởi vậy có đôi chút gượng ép khi anh tham gia đội hình tiêu biểu. Nhưng vai trò của Semak trong việc duy trì mạch chiến thắng của đội bóng “Rubin” và sự hình thành tính tập thể của đội bóng vùng Kazan này là không thể phủ nhận. Trong suốt mùa giải Semak, trong sự so sánh với các cầu thủ “đội tuyển” của chúng ta hiện có thì có lẽ anh chỉ đáng xếp hàng sau, tuy nhiên sự so sánh này là khập khiễng và chính nó đã che lấp đi cái sắc vàng óng ánh về những gì mà cầu thủ này đã thể hiện.

Андрей Аршавин ("Зенит) (9)

Arshavin đã một vài lần bị khuất sau “bóng” của các đồng đội, và cho dù anh vẫn không quên thực hiện các pha kiến thiết bóng, anh cũng không có nhiều pha tỏa sáng như mùa bóng năm ngoái. Có vẻ như anh đã chán ngấy giải vô địch Nga và mong muốn đầu quân cho một CLB nước ngoài.



Huấn luyện viên

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

1. Курбан Бердыев ("Рубин") (11)

Chính ông là người đã “nhào nặn” nên một đội bóng không đơn thuần là giỏi mà đó là nhà vô địch! Ông đã dìu dắt đội bóng “Rubin” luôn hừng hực khí thế chiến thắng trong suốt 27 trận đấu quan trọng của giải đấu. Ông đã làm được công việc có thể nói là “kinh thiên động địa”, vì lẽ đó ông hoàn toàn xứng đáng là người xếp vị trí số 1 cho chức danh HLV trưởng “đội bóng tiêu biểu” của chúng ta.

2. Андрей Кобелев ("Динамо") (10)

Sau mười năm, nhờ có Andrey Kobelev, “Dinamo” đã trở lại vị trí vốn có của mình. Vị HLV tài năng này đã xây dựng cho đội bóng một lối chơi phối hợp đẹp mắt, mang về những cầu thủ mới và tìm ra cách sử dụng hiệu quả các cầu thủ cũ. Thậm chí sự ra đi của Danhi cũng chẳng làm “Dinamo” gặp khó, cũng không thể làm mất đi khát vọng đoạt huy chương của đội bóng.

3. Миодраг Божович ("Амкар") (8)

Sau khi tiếp quản một “gia tài” hoàn toàn không đến nỗi nào từ tay HLV Rashid Rakhimov, ông cùng với người tiền nhiệm đã đạt được những thành quả tốt nhất trong lịch sử CLB “Amkar”. Bozhovich đã xây dựng một tập thể đoàn kết và hình ảnh HLV hiện đại, chuyên nghiệp.

Theo www.soccer.ru
Thứ tự xếp hạng của các đội
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Edin cho bài viết trên:
hongducanh (13-01-2009), matador (31-01-2009)