Tiện tay post luôn bài này:
Sơ lược về: Tác chiến hóa học
Tác chiến hóa học là dạng thức tác chiến sử dụng độc tính của các hóa chất để sát thương hoặc làm mất năng lực đối phương, đồng thời bảo vệ quân mình trước các tác nhân hóa học độc hại.
Phương tiện đặc thù để tiến hành tác chiến hóa học là vũ khí hóa học. Đó là loại vũ khí gây sát thương dựa trên tác động của chất hóa học lên cơ thể người. Vũ khí hóa học bao gồm: chất độc hóa học, phương tiện mang chất độc hóa học và phương tiện đưa chất độc hóa học đến mục tiêu. Tùy theo tác dụng độc lý, chất độc hóa học được chia thành các nhóm chất độc: kích thích toàn da, loét da, ngạt thở, thần kinh và các chất độc tâm thần.
Mặc dù chiến tranh hóa học thô sơ đã diễn ra tại mọi nơi trên Thế giới từ hàng ngàn năm nay nhưng tác chiến hóa học hiện đại đã bắt đầu xuất hiện trong CTTG I. Ban đầu đó là việc sử dụng các tác nhân đã biết và sẵn có như: Clo, Phosgene, tuy nhiên việc sử dụng này không được hiệu quả lắm. Đức là bên tham chiến đầu tiên sử dụng tác nhân hóa học trên chiến trường, bằng cách mở các hộp đựng chứa Clo, nhờ gió phát tán hơi độc (!). Ngay sau đó, Pháp chế ra đạn pháo nạp Phosgene- phương pháp này hiệu quả hơn nhiều (an toàn hơn nhiều cho quân mình nữa!). Như vậy đoạn này: “Tháng 4.1945, trong những ngày cuối của cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, bầu trời ảm đạm, binh sĩ của liên quân Anh Pháp đang ở trong chiến hào, trên chiến trường, một màn đêm yên tĩnh bao phủ. Đột nhiên, từ hướng trận địa của Đức bay tới một thể khí màu vàng xanh, giống như một màn sương mù ma quái theo gió thổi vào trận địa liên quân Anh Pháp.
Binh sĩ không đề phòng đột nhiên náo loạn, trong chiến hào, đâu đâu cũng là những tiếng la hét, kêu gào… Thì ra, đây là khí độc clo mà quân Đức phóng ra, cũng là loại khí độc sử dụng lần đầu tiên trong chiến tranh hiện đại. Với việc phóng khí độc này, Đức đã mở màn cho cuộc chiến hoá học” là không chính xác.
Thiếu tá- KS Trịnh Xuân Tiến
__________________
Những đám lửa khắp nước Nga rừng rực
Tiếng kèn sôi, ngụp lặn giữa tàn than
Bao chàng thanh niên cắn môi ngã xuống
Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần
|