Các bác ạ, cả tháng trời, hôm nay Dung Quất mới có một ngày đẹp trời, biển tương đối yên:
Nhìn cảnh biển trên không thể ngời được chỉ vài ngày trước thôi, biển động, sóng cao đến 3, 4 mét.
Hôm nay chúng em đã tiến hành nhập lô dầu thô đầu tiên (hôm trước chỉ là làm lễ thôi - thủ tục mà). Bọn em hồi hộp lắm. Cũng may là trời đẹp. Mọi việc đến giờ phút này đều thuận buồm xuôi gió. Nếu không có sự cố gì, sẽ bơm trong khoảng 35 tiếng là xong (trên 80.000 tấn dầu thô Bạch Hổ).
Cầu trời cho chúng em mở hàng được tốt đẹp!
Em kịp chộp vài tấm ảnh để báo cáo với các bác:
Lên đường!:
Lắp đặt ống bơm vào tàu dầu. Các bác để ý ống bên trái hôm nọ đã bị đứt 3 mẩu tạo "sự cố dầu tràn trên... báo".
Tàu Torm Gudrun đang bơm dầu: