View Single Post
  #24  
Cũ 02-12-2008, 10:03
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Ngày 2/12/2008 tại phòng tranh Proun ở Moskva đã khai mạc triển lãm của họa sĩ Niko Pirosmani (1862-1918), người được coi là nguyên mẫu của chàng họa sĩ trong bài hát "Triệu bông hồng" do Alla Pugacheva thể hiện đã làm say lòng hàng triệu ngưuời trên khắp thế giới.
Tuy nhiên cuộc triển lãm này không kể về chuyện tình của Pirosmani với nàng ca sĩ kiều diễm Margarita, mà kể lại quá trình họa sĩ này gia nhập nhóm của Mikhail Larionov, một họa sĩ Nga theo trường phái tiên phong đầu thế kỷ 20. Sau một cuộc triển lãm tranh 3 họa sĩ chủ chốt trong nhóm này (hai anh em nhà Zdanievich và Le Dantiu) đã tình cờ gặp Pirosmani ở Tiflis đang vẽ biển hiệu, mành cửa, giấy dán tường và trang trí tranh tường cho các quán trọ kiếm sống. Nhận thấy phong cách của Pirosmani phù hợp với trường phái tiên phong nên nhóm Larionov đã mời anh tham gia nhóm này. Năm 1913 bốn tác phẩm của Pirosmani lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm "Misen".
Trong triển lãm lần này tại phòng tranh Proun cũng trưng bày bốn bức tranh nói trên của Pirossmani. Điều đặc biệt là trong các bảo tàng của Nga rất ít tranh của họa sĩ Gruzia này, còn cơ hội để người xem có thể chiêm ngưỡng tới gần 20 tác phẩm của Pirosmani như ở triển lãm lần này là cực kỳ hiếm. Triển lãm còn giới thiệu một cuốn sách viết về Pirosmani của nhà văn và họa sĩ Ilya Zdanievich (1894-1975) là một trong những người đứng đầu trường phái hội họa tiên phong vùng Kavkaz và "phát hiện" ra tài năng của Pirosmani, một số tác phẩm của Le Dantiu và Kirill Zdanievich.
Mặc dù Niko Pirosmani được biết đến trong và ngoài nước, trở thành là hội viên Hội họa sĩ Gruzia, song bản thân ông vẫn sống như khi chưa nổi tiếng và chết trong cảnh bần hàn vì đói và bệnh tật năm 1918 tại Tbilisi.
(Theo RIA Novosti)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 02-12-2008 thời gian gửi bài 12:51
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
chaika (03-12-2008), digitalboy (21-04-2011), hungmgmi (02-12-2008), Huonghongvang (02-12-2008), sad angel (22-07-2011), Siren (07-07-2009)