Trích:
Hoa May viết
Bạn Vanhbuile đừng lo, thế nào cũng có màn giao lưu chào hỏi mà! 3 ngày vui chơi, cùng ăn cùng nhậu cùng ngủ .. chắc sẽ quen hết í mà! 
Mình đoán bạn tên là Vân Anh - Bùi Lê, đúng không, hihi. Nhân thể giới thiệu chút, trong đoàn SG sẽ có 2 Thủy, và mình là 1, cũng giống như đoàn Hanoi có 2 chị Hương. Tên đẹp nên trùng đấy, hihi 
|
Hoa May kể chưa hết rồi: Đoàn Hà Nội có 3 Hương cơ đấy! Còn nếu chỉ tính "ương" thôi thì là 5!
@bác Hổ Già: phòng của Hổ SG vẫn thiếu 1 Hổ nữa để thành cặp đó bác! Còn nếu không thì các đấng nam nhi đội Hà Nội chúng tôi chắc chắn sẽ có chỗ mời bác ngả lưng mà.

Còn về vụ thắm thiết thì có lẽ sẽ giống như trong chuyện Vua Quạ ấy thôi bác nhỉ, gặp ai đầu tiên thì bắt buộc phải "theo" người ấy thôi

, điều quan trọng là bác dự định "ôm hôn kiểu lãnh tụ phe XHCN gặp nhau" với tôi là người thứ mấy cơ chứ?