Trước đây hạtdẻcười được cô giáo mình kể rằng người dân Nga vô cùng thân thiện và nồng hậu,và quả thực ấn tượng đầu tiên khi hạtdẻcười gặp người Nga cũng rất tốt.Cách đây hai năm,cô giáo của hạtdẻcười dẫn cả lớp ra Trung tâm khoa học và văn hóa Nga trên đường Kim Mã,vừa mới bước vào thì một bà người Nga đã niềm nở chào đón cả cô lẫn trò bằng một nụ cười hiền hậu và những cái ôm chào mừng!Từ đó khái niệm về người Nga trong suy nghĩ của hạtdẻcười là những con người hết sức nồng hậu!
Nhưng cách đây một vài tuần hạtdẻcười có gặp những du học sinh người Nga ở trường của mình,như một phản xạ không điều kiện hạtdẻcười bước đến chỗ họ và nói xin làm quen(lúc đầu thì cũng hơi run nhưng nhớ đến lời của cô giáo của mình là nếu thấy du học sinh người nga thì nên chủ động đến làm quen,họ rất thân thiện và cởi mở)nhưng khi hạtdẻcười nói muốn làm quen với họ thì lại nhận được từ họ những nụ cười không có chút gì là thiện chí,sau đó thì họ đi và nói với nhau những câu gì đó...!Sốc,choáng và cảm thấy tủi thân thậm chí có một chút gì đó cảm thấy như mình bị xúc phạm vậy!Chẳng nhẽ họ cười vì hạtdẻcười nói sai hay là vì nguyên nhân gì khác...?Mà hạtdẻcười nói sai cũng là chuyện bình thường thôi mà

Bây giờ mà bảo họ nói tiếng Việt thì thể nào họ chẳng nói sai. Chẳng nhẽ người Nga bây giờ lại như thế sao?Nếu như thế thì buồn thật!