Trích:
Bom-con viết
Cháu chào các bác, các chú cùng các anh chị!
Từ bé mọi người thường gọi cháu là Bờm-con. Lớn lên cháu cũng đã quen với cái tên này mỗi khi giao tiếp với người thân, bạn bè...Vậy cháu xin phép được ra mắt diễn đàn bằng cái "tên tục" đã quen thuộc này của cháu có được không ạ?
Cháu sinh ra tại Nga thời bố mẹ cháu làm ăn bên đó. Hiện cháu đã theo gia đình về VN. Cháu vẫn nhớ nước Nga và hy vọng sớm được trở lại Nga học tập.
Cháu đến với diễn đàn để mong nhận được kiến thức của các bác, các chú cùng các anh chị.
Cháu xin cám ơn tất cả!
|
Bài viết bằng tiếng Việt này của Bờm-con có thể nói là mẫu mực cả về nội dung và hình thức trình bày đó. Rất đáng để cho rất nhiều bạn sinh viên (đang học ở VN và cũng như ở Nga) học tập.
Rất hoan nghênh bạn Bờm-con. Mọi người cũng chán ngán lắm rồi với những bài viết nhố nhăng, sai chính tả, sai ngữ pháp lung tung, đọc mà không hiểu người viết muốn nói lên cái gì.