Thiếu vắng em gái
linhphương cái là chả ai tường thuật buổi óplai cả, làm cho bao người ngóng dài cả cổ chờ xem ảnh.
Cứ tưởng chỉ có mình tôi ngong ngóng được diện kiến với
FORYTCHIA thôi, ngờ bác
MICHA53 còn sốt ruột hơn. Đúng 4h30 bác đã ngồi canh ở cổng nhà hàng 3A rồi. Hai anh em ngồi uống chưa hết ly bia thì đã thấy
phucanh xà tới: "Các bác ơi, đã gặp được
FORYTCHIA chưa ạ?". Ngay lúc đó, cả ba chúng tôi đều để ý tới một nhân vật đeo kính đen to bản, đội mũ xùm xụp che hết nửa khuôn mặt cưỡi con Spây-xì lượn qua lượn lại mấy lượt. Ngay lập tức bác
MICHA53 bảo: "Chắc là đối tượng đây rồi". Quên cả cầm tở báo như đã hẹn, tôi nhoài người qua bờ tường hỏi với theo: "Bạn có phải tới đây tìm chỗ ăn ngô ba bát không?". Nụ cười rạng rỡ hiện ngay trên nửa khuôn mặt chưa bị che kín đã làm lộ diện ngay người có tung tích kỳ bí nhất của 3N.
Hình gỡ theo yêu cầu
Đích thị đây là
FORYTCHIA rồi. Và ngay lập tức, tôi lén chụp ngay một kiểu ảnh. Nhưng bản lãnh của nhà chuyên nghiệp
FORYTCHIA đã làm cho bức ảnh của tôi trở nên vô nghĩa. Do bận công việc, mà các bạn cũng biết là các điệp viên cỡ "không không thấy" trở lên thì bận rộn lắm, nên
FORYTCHIA không thể ở lại đợi bác
cuvina cùng với chúng tôi được.
Hình gỡ theo yêu cầu
Mặc dù bác
phucanh ra sức năn nỉ nhưng công việc là trên hết và bác
FORYTCHIA đành lưu luyến chia tay và chỉ tiếc là vẫn chưa được gặp bác
cuvina. Hình ảnh đọng lại duy nhất của bác ấy là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đã bị mũ và kính che hết hơn nửa.
Hình gỡ theo yêu cầu
Như vậy là sau khi bác
cuvina "tái xuất giang hồ" thì bác
FORYTCHIA cũng đã "xuống núi". Nhưng bí ẩn xung quanh tác giả của những bức ảnh tuyệt đẹp, của những bài viết sắc sảo chắc tay ấy vẫn chưa được vén lên. Mặc dù bác
phucanh đã nhanh trí ghi ngay được số xe máy nhưng chắc gì qua đó ta có thể tìm thêm được tung tích gì đây? Hơn nữa với những cao thủ cỡ đó thì biển số có thể thay mấy hồi? Vì vậy, muốn biết
FORYTCHIA là ai, mời các bạn đến dự lần ọplai sau sẽ rõ.
Nhân vật chính của buổi gặp hôm nay là bác
cuvina thì vẫn đang loay hoay bị kẹt trong dòng xe bất tận ở đường phố Sài gòn. Lâu lâu bác ấy lại gọi điện đến năm nỉ: "Anh ơi, đợi em tý, em đang trên đường đến". Sau cú điện thoại thứ năm thì tôi bỗng hiểu bác Tố Hữu đã lấy cảm hứng ở đâu để dịch bài thơ bất hủ:
Anh ơi, đợi em về.
Đợi em hoài anh nghe.
Xe vẫn chạy rì rì,
Đường vẫn dài lê thê
Vì anh ơi, bị kẹt.
Nhưng cuối cùng thì giải pháp tình thế được đưa ra: bác
cuvina đành gửi xe ở giữa đường và bắt xe ôm để kịp đến gặp mặt mọi người. Và đây là những người đã tham gia:

Từ phải qua trái: Bác
MICHA53, linh hồn của 3N quân khu Sài gòn, bác
Tolic, người mà mỗi khi nói đến nước Nga lại như trở nên một người khác hẳn và bác
cuvina, nhân vật trung tâm của 3N Sài gòn mấy hôm nay.

Từ phải qua trái:
meoyeu1978, cô bé út ít được cưng nhất của quân khu Sài gòn, bên cạnh là cô bạn cùng cơ quan, sắp đăng ký tham gia 3N sau khi tận mắt chứng kiến 3N vui như thế nào. Mặc dù cô tự giới thiệu hoàn toàn bằng tiếng Nga nhưng cả
TrungDN và bác
MICHA53 đều băn khoăn không hiểu tên cô tiếng Nga sẽ là Россия hay Луна. Phía đối diện các bạn đã nhận ra ngay
Tanhia, người "
yêu nước Nga hơn cả người Nga".

Từ phải qua trái: Bác
Cuong. Mặc dù bác
perets có đề nghị gọi tắt là Cu nhưng bác
Cuong vẫn khăng khăng không chịu. "Có Cu (
cuvina) rồi thì phải có
Cuong mới được. Không thì Cu chỉ có bỏ đi thôi". Bên cạnh là bác
phucanh, người không quản ngại vất vả, đang cặm cụi ghi chép các loại đĩa phim và ca nhạc cho các thành viên 3N. Ấy vậy mà không chịu nhận danh hiệu người
đảm đang nhất 3N đâu, vì sợ người ta lại viết không dấu. Còn ở ngoài cùng thì cứ thấy cái mặt đỏ phừng phừng thế kia thì đích thị là cái lão
TrungDN chuyên đi buôn rượu rồi chứ còn ai nữa.

Và đây, ngồi bên cạnh
Tanhia là một nhân vật cũng mới xuất hiện ọplai lần đầu tiên: bác
chaika, tác giả của bài viết tràn đầy xúc động về Alex, người thầy Nga dạy khiêu vũ ở Việt nam, của những
link đến những bản nhạc đã gây hưng phần dào dạt cho những vận động viên thi đấu ở giải
dancesport vừa rồi.

Và đây là
Nina, người không thể thiếu được của 3N quân khu Sài gòn, người xứng đáng với danh hiệu "giáo sư" theo đầy đủ mọi nghĩa của từ này: Vừa uyên bác, vừa là người duy nhất "còn dạy" chứ không "mất..." như những người khác.

Bác
cuvina nhất định phải được chụp ảnh chung với
Hoa May, cô gái Huế yêu kiều nhất 3N quân khu Sài gòn. Như bác
MICHA53 nhận xét, quân khu Sài gòn nhưng toàn người Bắc di cư. Người miền Nam nhất là
Hoa May, cũng chỉ đến Huế.

Và cuối cùng, đây là thành viên mới nhất của 3N quân khu Sài gòn. Mặc dù chưa có nick nhưng
bé Loan là người có nhiều đóng góp cho 3N, nhất là về mặt tinh thần, chủ yếu là động viên một thành viên BQT đã dốc hết sức mình cho sự phát triển của 3N.
Còn đây là các ảnh chụp xung quanh cuổi ọp lai đó:
Chủ đề nói chuyện thì như mọi cuộc nói chuyện khác ở 3N, tức là rất nhiều đậu phộng. Tuy nhiên chủ đề nổi cộm nhất, do bác
MICHA53 quá bức xúc nêu lên và được nhiều người hưởng ứng là vấn đề:

"Tại sao 3N quân khu Sài gòn hùng mạnh như vậy lại chỉ có 2 đứa được vào cái phòng gì đấy. Chúng nó làm gì trong cái phòng đấy thế nhỉ?"

Nỗi bức xúc của bác
MICHA53 được
Nina cố gắng giải tỏa: "Bác ơi, cái phòng đó chắc nó giống cái nhà... ấy bác ạ. Người ở trong thì chỉ muốn ra, người ở ngoài thì lại cứ thích được vào". Vì vậy bác MICHA53 lại càng tò mò muốn được ngó qua cái phòng ấy xem thế nào.
Cuối cùng, các thành viên trụ lại được đến cuối cũng chụp chung được cái ảnh. Dù là lúc cuối chia tay nhưng rõ ràng là ai cũng đều cười rạng rỡ cả.