BG cũng là điển hình về sự "xuống mã' nhanh chóng, sau mười mấy năm, trông anh giờ khó có thể nhận ra đó chính là BG đầy nam tính, phong trần, bụi bặm ngày xưa.Cùng "thi đua" với BG có thể nhắc đến V.Presnyakov (con). Ngày xưa, anh thần tượng Mai-cồ Giắc-sơn, thân hình cao lớn, cân đối và nhảy break rất tuyệt, giờ thì râu ria béo ú cũ mèm. Và một nhân vật nữa cũng nổi tiếng là Andrey Razin, trưởng nhóm Laskovyi Mai ngày trước. Trong đĩa nhạc mà phucanh gửi cho, thấy một Andrey Razin nặng cỡ tạ rưỡi, thay đổi hoàn toàn...
Trong khi đó Sophia Rotaru, Larisa Dolina, Malikov...và nhất là Valery Leontiev thì hầu như không thay đổi là bao.
Tìm trên mạng mấy cái ảnh của BG để so sánh:
Trước thì thế này:
Giờ thì thế này, cũ mèm, chòm râu dưới cằm trông chả khác gì tay ca sĩ Galliter từng bị ta trục xuất

:

Và đây là Galliter: