Phần 7:
Khoảng tháng hai năm 1973, Aleksey Khvostenko đang ở Matxcơva thì nhận được lá thư từ Leningrad của Anri Volokhonski, trong đó có bài thơ "Рай"-Thiên đàng. Đó chính là lời cho bản nhạc được coi là của Franchesco da Milano. Năm 1973, chính A.Khvostenko đã hát bài này, với lời của Volokhonski, nhưng giai điệu đã hơi “lai lai” so với bản ghi âm trong đĩa hát nọ. Bạn có thể nghe Khvostenko hát tại đây:
http://beliy.ru/private/pod_nebom_golubym/rai.mp3
Băng cát sét với lời ca của Khvostenko nhanh chóng được lưu truyền ở thủ đô Matxcơva và được nhiều người yêu thích. Năm 1974, hoặc 1975 gì đó, nữ ca sĩ Elena Kamburova được nghe bài hát này. Cô liền mua chiếc đĩa hát mà chúng ta đã từng nhắc đến, học thuộc lòng giai điệu và hát lời theo đúng bản nhạc “gốc” trong đĩa. Cô chỉ thay đổi câu đầu tiên, thay vì
"Над небом голубым…" thì cô lại hát thành "Над твердью голубой…", xét về nghĩa thì đều giống nhau. Các bạn có thể nghe Elena Kamburova hát tại đây:
http://beliy.ru/private/pod_nebom_golubym/kamb.mp3
Vài năm sau, vào năm 1978, ca sĩ V.A.Lupherov sau khi nghe Kamburova đã tập hát bài này theo cách của mình. Chúng ta hãy cùng nghe:
http://beliy.ru/private/pod_nebom_golubym/luf.mp3
Chúng ta đã bỏ sót một trang quan trọng trong khi truy tìm lai lịch của bài hát Thành phố Vàng. Khoảng năm 75-76 studio Raduga-Cầu vồng của đạo diễn Erik Goroshevski(khi đó vẫn là sinh viên) ở Leningrad quyết định sẽ dựng vở Le Cid của Cóoc-nây(P.Corneille). Người phụ trách âm nhạc của vở là Leonid Tikhomirov đã sử dụng bài hát “ Phía trên bầu trời xanh…” trong vở diễn này. Anh đã hát bài này nhiều lần, và lần nào cũng không quên giới thiệu tác giả phần nhạc là… Franchesco, phần lời là Volokhonski. Thật đáng tiếc là chúng ta không còn ghi âm bài hát này do Tikhomirov biểu diễn.
Vào thời, đó studio Raduga rất có uy tín trong giới sinh viên và giới trẻ thành Leningrad. Leonid Tikhomirov nhớ lại hầu như tất cả các thành viên ban nhạc Akvarium đều sinh hoạt tại Studio này (Akvarium là ban nhạc rock nổi tiếng Liên xô do Boris Grebenshikov làm thủ lĩnh-N.D). Mùa thu năm 1974, Goroshevski dựng vở kịch âm nhạc“Những câu chuyện ngụ ngôn của bá tước Diffuzor” mà các vai chính do các thành viên ban nhạc nghiệp dư Akvarium đảm nhiệm. Vở kịch âm nhạc này đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của B.G và Akvarium (vì đây là lần đầu họ tham gia vào một vở diễn chuyên nghiệp), cũng như đối với chàng đạo diễn trẻ tuổi Goroshevski:Sau khi ra mắt vở diễn trong trường Đại học tổng hợp, các chàng trai được yêu cầu “biến” khỏi trường ЛГУ. Đây cũng là nguyên nhân của sự ra đời Nhà hát độc lập Raduga với các thành viên Akvarium làm cốt cán.
Năm 1987, đạo diễn phim Sergey Soloviev khi làm phim Assa trong làn gió đổi mới đã quyết định mời ca sĩ nhạc rock B.Grebenshikov và ban nhạc Akvarium tham gia.Họ thảo luận là sẽ sử dụng bài "Под небом голубым" trong phim. B.G khi thể hiện bài này đã chịu ảnh hưởng và hát theo cách thể hiện của Khvostenko, chứ không phải theo cách của Tikhomirov. Có lẽ rằng lâu ngày B.G đã hơi quên giai điệu bài hát này nên “khôi phục trí nhớ” bằng cách nghe băng cát sét có ghi âm giọng hát của Khvostenko. Chúng ta cùng nghe B.G thể hiện bài này tại đây (trích từ CD"Десять стрел") :
http://beliy.ru/private/pod_nebom_go...trel_gorod.mp3
. Bộ phim Assa đã lôi cuốn được hàng triệu người đến rạp xem và bài hát trong phim-nói hơi quá thì đã trở thành “quôc ca” của một thế hệ đang muốn kiếm tìm vẻ đẹp hài hòa của cây cỏ, hoa lá, chim muông, con người và những vì tinh tú. Và, khán giả cứ mặc nhiên cho rằng B.G là tác giả bài hát nổi tiếng này. Xếp theo thứ tự, B.G là người thứ năm biểu diễn bài hát từ khi nó ra đời vào năm 1973.
Sau này, làn sóng di cư người Do Thái từ Liên xô đã cuốn theo bài hát Thành phố Vàng sang Israen. Tại đây, người ta đã dịch lời bài hát sang tiếng Do Thái và Thành phố Vàng giữ một kỷ lục mới: đã có 3 bản dịch lời bài hát này. Lời bài hát nói về một thành phố quá thánh thiện, hư ảo…và đây cũng là căn nguyên xuất phát giả thiết tác giả phần lời là nhà thơ Do thái Iekhud kha Levi (!).
Chúng ta cùng nghe bài hát này bằng tiếng…Do Thái, do ca sĩ Anuar Budagov thể hiện:
http://beliy.ru/private/pod_nebom_golubym/anuar.mp3
Và thật thú vị, người thực hiện bài điều tra này Zeev Geizel cũng thể hiện bài hát, nghe khá hay:
http://beliy.ru/private/pod_nebom_go..._1171_raiy.mp3
Город
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến phần quan trọng nhất: Ai là tác giả âm nhạc của ‘Thành phố Vàng”.?