Phần 5:Lời bài hát do ai viết?
Sau khi dùng phép loại trừ những Tagore,Iekhuda kha Levi, Franchesco da Milano, Zeev Geizel tập trung sự “nghi vấn” vào 3 người có thể là tác giả phần lời của bài hát Thành phố Vàng, đó là:
1.Boris Grebenshikov(BG).
2.A.Khvostenko(A.K).
3.A.Volokhonski (AV).
Chúng ta bắt đầu từ B.G. Đa số các Fan hâm mộ của ca sĩ này cứ một mực cho rằng anh là tác giả. Nhưng bản thân ca sĩ này chưa bao giờ, chưa ở đâu nhận mình là tác giả của Thành phố Vàng. B.G thường nói rằng Khvostenko là tác giả phần lời, hoặc chẳng nói gì cả. Trên website của nhóm Akvarium của B.G thì lại dẫn lời của Volokhonski nói rằng chính ông này mới là tác giả phần lời, nhưng trong phần ghi lời bài hát thì lại ghi: Lời Khvostenko và Volokhonski. Tóm lại, trường hợp B.G có thể bỏ qua.
Gìơ thì chỉ còn lại hai nhà thơ, hai người bạn thân đến từ Leningrad, và cả hai đều chuyển sang nước ngoài sống trong những năm 70. Đó là A.Khvostenko và A.Volokhonski. Ai là tác giả đích thực đây?.
Hai nhân vật này đã cùng nhau sáng tác gần 100 ca khúc. Chẳng lẽ cả hai là đồng tác giả phần lời?
Không. Tác giả phần lời chỉ có một. Và đó không phải là Khvostenko. Mặc dù không phải là do Khvostenko chưa bao giờ nhận mình là tác giả phần lời, mà ông chỉ nói: “về bài hát của chúng tôi với Volokhonski”. Trong 20 năm trở lại đây, A.K đã xuất bản 6 tập thơ, 3 ở Paris, 3 ở Leningrad. Và không tập thơ nào của ông có bài thơ nổi tiếng này.Vậy là chúng ta loại thêm một nghi vấn nữa. Bây giờ chỉ còn Volokhonski.
Đến đây, Zeev Geizel không kìm được nữa, ông nhấc máy gọi chính Anri Girshevich Volokhonski, hiện đang sống ở Tiubinghen. Nhà thơ già kể:
“Tôi đã nghe đĩa hát này (Vavilov) và thấy ghi tác giả của bản nhạc nọ là Franchesco. Tôi bắt đầu lẩm nhẩm lời theo điệu nhạc.Lúc đó tôi lâm vào tâm trạng chán nản, bởi bạn tôi, Khvostenko, người đã cùng tôi sáng tác nhiều bài hát đã đi Matxcơva. Tôi cứ nghĩ “Mình sẽ viết lời bài hát như thế nào đây?” rồi lang thang khắp thành phố, rồi tạt qua xưởng vẽ của họa sĩ Aksel(họa sĩ nổi tiếng này mới mất ở Israen-chú thích của Z.G ) và trong vòng 15 phút đã viết xong lời của bài hát. Đó là vào tháng 11-12 năm 1972”.
Dưới đây là chân dung của Volokhonski:
Chúng ta còn đọc được những lời khẳng định trên site của Journal "Saint-Petersburg University", hoặc Volokhonski đã trả lời phỏng vấn với nội dung tương tự trên site "Радио Свобода". Báo Độc lập (Независимая газета) cũng đã đăng phỏng vấn chính Khvostenko (site Magazin đã đăng lại bài này vào ngày 25/11/2004 )và ông này cũng đã khẳng định “Anri Volokhonski đã viết lời bài hát này…”.
Mọi chuyện đã rõ ràng.