View Single Post
  #232  
Cũ 26-11-2008, 08:52
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Buồn nhỉ, chẳng thấy các bác nhắc gì đến Dung Quất cả!
Tu bác Hổ già rất là kính yêu!
Cá Măng muốn trình bày một việc như sau:
Số là
Cá Măng vì một việc bận bịu đột xuất sẽ phải quay trở ra Hà Nội sớm một ngày so với các bác khác trong đoàn; cụ thể là Cá Măng sẽ tạm biệt Dung Quất và Đà Nẵng để đi chuyến tàu Sorry Airline lúc 20h50 ngày 13/12/2008 số ký hiệu VN318 DAD - HAN. Vì vậy Cá Măng chân thành nhờ bác Hổ già tư vấn cho Cá măng một lịch riêng trong ngày thăm Dung Quất làm sao để cho kịp giờ tàu xe, chứ không chẳng may bị kẹt lại Đà Nẵng thì chắc Cá Măng chỉ có nước đâm đầu vào chăn bông tự tử. ( Có một đồng chí cò mồi ở bên Sorry Airline khuyên Cá Măng quay ra HN bằng một chuyến sớm sủa an toàn hơn, nhưng Cá Măng nghĩ chuyến đi lần này quan trọng lịch sử nhất là Dung Quất mà lại quay ra sớm thì còn nói chuyện đi đứng làm gì, nhỉ?. Đấy, tha thiết với Dung Quất lắm ấy bác Hổ già ạ; nhưng mà không có ai hỏi thì làm sao nói ra, các bác nhỉ?)
- Tu chị USY: Về chuyện phòng ốc thì em nhận cầm đầu phòng 3 người nhé chị nhé, xí phần rồi đấy nhé
- Tu chú BZ: giờ thì đã xem được phim rồi đấy BZ ạ.
__________________
:emoticon-0115-inlov

Thay đổi nội dung bởi: Cá Măng, 26-11-2008 thời gian gửi bài 14:15