Khà khà, nhoằng một cái đã mười trang rồi. Mỗi tối đi làm về thấy các bác chuẩn bị cho chuyến thăm miền Trung chúng em mà thấy vui quá. Về cái Băng-rôn em thấy chuẩn như (cụ) Lê Duẩn rồi. Trời Đà Nẵng đã xanh, Nhà máy của chúng em sừng sững phía xa xa, thật tuyệt! Cảm ơn bác HDA
Các bác ơi! Em sẽ ra Đà Nẵng đón các bác. Vậy em có được
bốc thăm không? Khoản này hơi bị hay đấy! Hí hí
Như thế là các bác không định ở lại Quảng Ngãi một đêm ạ? Em hơi bị buồn. Thế thì sau khi tham quan NMLD xong, chúng ta sẽ chỉ ở Dung Quất mà chiến đấu, bao giờ các bác đầu hàng thì em lại đưa các bác về Đà Nẵng vậy. Nhưng em vẫn hy vọng là các bác nghĩ lại. Ít nhất vào đến Quảng Ngãi cũng phải ghé qua Sơn Mỹ và núi Ấn sông Trà chứ!