Sông Hàn trời lại trong xanh rồi bác Gionhe à, quả thật mấy hôm nay tôi cũng bận lắm nên cũng không thay đổi kịp theo ý kiến của mọi người. Chưa đến Đà Nẵng và Dung Quất đã vui rộn ràng như thế này... Mong rằng đến địa điểm trên hẳn niềm vui tăng bội phần !
Trích:
hungmgmi viết
Thế là coi như xong phần băng-dôn rồi các bác nhỉ?
Phần ngủ ngáy cũng coi như xong. Để thêm ấm áp tình đồng chí anh em ba miền, xin mạo muội đề nghị ta ngủ thân mật, không phân biệt già trẻ gái trai...Hay là ta làm cái thăm đề tên các phòng, ai gắp được phòng nào cứ xông đến đó mà ngủ hay không ngủ thì tùy 
Phần ăn hút cũng quan trọng, đúng với tinh thần NNN là Nhậu-Nhậu-Nhậu. Chúng tôi miền Bắc xa xôi xin đăng ký mấy cân dưa chuột muối kiểu Nga, vài con cá vobla và một số ổ bánh mỳ đen theo tiêu chuẩn гост sản xuất tại Nga. À quên, còn một can nước Kvas Nga nữa để giải khát sau khi đã nện vodka.
Phần sinh hoạt tập thể, đề nghị các bác chúng ta tập dợt trước mấy bài hát trước có thể hát chung với nhau. Các bác bàn nhau xem nên hát bài nào, theo em thì NNN ta toàn các thanh niên và "cựu thanh niên" nên ta cứ "phang" Thời thanh niên sôi nổi là hợp.
|
Cám ơn lão gà mờ nha, cánh già này mà bốc thăm là chỉ có lợi chứ không bao giờ thiệt đâu
