Theo nguyện vọng của bác Micha và cũng là sở thích của em nên hôm nay em giành chút thời gian đi chụp mấy bức ảnh tại khu chợ Баравашова, nơi lao động và làm việc của phần lớn người Việt Nam mình tại thành phố Kharkov - Ukraina .
Những bức ảnh dưới đây đều là những bức em chỉ vừa chụp xong cách nay vài tiếng.
Hi vọng Bác Micha có dịp xem lại khu chợ này và cũng xin giới thiệu với các bác chưa có dịp nghé qua đây .
Đây là chợ được nhìn từ xa :
Cổng chính :
Cờ của những nước có công dân kinh doanh buôn bán tại chợ :
Ảnh các cô chú anh chị người Việt mình đang bán hàng cho khách:
Mọi người tập chung lại chơi cờ tướng :
Một số công chỗ từ ngày xưa , hiện tại vẫn chưa được xây dựng thành cửa hàng như phần lớn các chỗ khác -Những công chỗ như vậy bây giờ còn rất ít:
Chú bán chè người Việt
Khu Inter2 , đây là khu khép kín - có điều hòa nhiệt độ vào mùa hè và được sưởi ấm vào mùa đông , tuy vậy nhưng lượng khách hiện tại lại ít hơn những chỗ bình thường khác- đây là khu mang sắc thái rất Việt Nam :
Khu chợ đồ chơi , cách nay không lâu khu chợ này bị cháy đến hai lần - hiện tại chuyển tạm ra chỗ này - chờ xây dựng lại chỗ cũ :
Nơi buôn bán mà đa số là người bản địa là chủ và một số người nước khác nữa - người Việt mình hầu như không ai kinh doanh ở đây cả
Nơi tập kết của nhiều người Việt mình bán hàng ăn giong
Một số ảnh khác ..
Bãi để xe - hiện tại có rất nhiều người Việt ở đây đã mua xe riêng