Trích:
Sunny viết
Anh Hồng Đức chọn chùa Một Cột là biểu tượng Hà Nội ạ ?
Anh thử xem :
- Chùa Một Cột thời nhà Lý là chùa khác. Hình như không phải là chùa bé (tí) như hiện nay ;
- Chùa Một Cột, riêng em, không biết đến được mấy lần. Và, có thể số đông cũng thế chăng.
- Nói và nghĩ đến Hà Nội là em nhớ ngay đến hồ Gươm.
Ngoài ra, những người (bị) xa "trung ương" như em. Đi đâu thì cũng cứ phải lấy hồ Gươm làm mốc đã. Nhà gì đó ra tỉnh, à thành thị mà.
|
Bác Sunny đã soi rất kỹ và rành môn khảo cổ học nên biết được mấy viên gạch ở Chùa Một Cột đó là "đời mới", không phải thế kỷ 11. Nhưng Hồ Gươm bây giờ ít Rùa lắm rồi, lại đang là mùa đông nên trông có vẻ rất rét, sợ rằng đưa lên ảnh hưởng thời tiết chăng?

. Vậy tôi xin đề xuất ý kiến chọn Khuê Văn Các trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám làm biểu tượng của Hà Nội trên băng-rôn của NNN hôm tới này (Hình ảnh Khuê Văn các cũng là biểu tưởng chính thức của Hà Nội mà), không biết ý bác Sunny và các bác ra sao? Chúng ta cứ đề xuất, còn bác hongducanh quyết nhé!

Xin đề xuất một chi tiết nhỏ nữa: không cần chữ "của" sau chữ "Gặp mặt ba miền", và chữ nnn nên để chữ hoa NNN, xin các bác cho ý kiến ạ.