Thời sau này (năm 2000) khi mình đi tàu điện ngầm, thấy bọn thanh niên ngồi vô tư, uống bia rượu vứt chai ngay trong tàu nhưng đố ai giám hé răng nói một câu. Không biết bây giờ còn thế không.
Nói chung em thấy ý thức giữ vệ sinh công cộng của mấy đứa thanh niên Nga bây giờ hơi tồi - ngày xưa em nghe nói là tốt hơn nhiều , phải không bác ?! vãi linh hồn nhất là chúng nó nhổ nước bọt - mấy đứa đang tụm lại nói chuyện mà chúng nó cứ nhổ tự nhiên , chẳng thèm quay mặt đi chỗ khác - chỗ nào chúng nó cũng nhổ được - trừ trong nhà
Còn việc uống bia xong vứt ngay xuống bến hay trong toa tàu trong Met thì em chưa thấy - còn trên đường thì chúng nó uống xong chỗ nào là để ngay vào chỗ cái cột hay bờ tường gần đó luôn - không cần biết thùng giác có ở gần đó không !
Nhưng Việt nam mình với lài Tàu ở đây thì cũng không phải vừa đâu ạ - nói bằng tiếng nước ngoài mà đi đến đâu cũng om sòm - nhiều lần đi trong Трамвай mà ngồi cuối xe vấn nghe thấy tiếng Việt hay tiếng Tàu vang lên sang sảng từ tận trên đầu xe , trong khi đó Tây cũng nói chuyện mà chẳng có nghe thấy gì cả !
@ Micha53
Chắc chắn khi nào có thời gian em sẽ chụp mấy cái cảnh về khu chợ của người VN mình ở đây - chắc cũng không lâu nữa đâu bác ạ !
Cám ơn bạn Thanhuv, năm cuối Đại học chúng tớ mới có hân hạnh ngồi lên toa của nhà mình. Nếu có thể, xin hãy gởi ảnh về khu chợ nổi tiếng của Người Việt cũng như các hoạt động của họ tại quê tớ.
Chỗ này ý bác là thế nào thế - em chưa rõ lắm ! hay là ngày trước bác cũng học ở Kharkov rồi ạ ?