Trích:
Cảm ơn bác Virus - bác nói như vậy là vinh dự cho metro ở Kharkov chúng em quá , vì thấy mấy ông trên truyền hình mình cứ đố nhau là 'metro ở nước nào là đẹp nhất ' thì ở Mát là số một đấy !
Còn về tiếng động thì ở chỗ em đi trong metro mà ngủ được thì chắc là có vấn đề về tai rồi ! nếu có máy nghe nhạc thì phải mở hết cỡ mới nghe rõ được - vậy nên em cũng ít nghe nhạc không thì chắc hỏng tai mất . . Còn nếu mà ngồi dưới nghế thì có thể liu riu- hơi mơ mơ được một chút - để giết thời gian ấy mà ! .
Nói vậy thôi chứ em rất thích đi Met , đi nó còn thấy mát mẻ và dễ chịu hơn cả đi taxi , mà còn lại rẻ nữa chứ . Hiện tại ở đây một lần đi là 35 копеек cho sinh viên còn bình thường là 75коп( bằng khoảng 2 nghìn VN). Thế không biết mấy anh ở trên Mát đi metro có đắt không ? chắc bác Virus cũng thường xuyên đi nhỉ ?!
|
Bên Mos bọn tớ metro đi cũng ầm ĩ lắm, nghe nhạc lúc nào cũng phải bật to hết cỡ mới có thể nghe thấy tí ti. Thế cho nên, bọn thanh niên Nga đi metro toàn nghe nhạc DJ, khi tàu dừng, yên lặng 1 chút thì đứng cách nó 2m, cũng vẫn nghe thấy nhạc đập trong headphone của bọn nó. Chứng tỏ, metro tại Nga cũng y như metro tại U. Hình như metro êm ái nhất là metro tại Đức.
Ấy thế mà tớ vẫn ngủ được dưới metro, thậm chí còn ngủ rất ngon. Dưới metro tớ có thể đúng ngủ, ngồi ngủ, không dựa vào đâu cũng ngủ được. Quái lạ là tớ thuộc dạng khó ngủ, ấy thế mà xuống metro thì ngủ lại ngon.
Ở đâu metro cũng là phương tiện giao thông rẻ nhất. Giá 1 lần đi metro tại Moscow hiện nay là 19rub (27rub=1$), sinh viên thì có thể dùng thẻ, 1 tháng 180 rub, cứ cách 7 phút thì đi được 1 lần.
Tớ một ngày phải vào metro ít nhất 2 lần, có ngày đi đến cả chúc lần.
Trích:
Trời ơi , sao mà em giống Bác Hổ Già quá - khi có metro đến thì em cũng cố nhanh chân kiếm 1 chỗ bên trong cửa để đứng - chỗ đối diện cửa ra vào - chỗ đó là 'đẹp' thứ hai sau nghế ngồi đó bác -em thấy mấy đứa Tây nó cũng khoái chỗ đó bác ạ !
Ở chỗ em bây giờ ai muốn ngồi thì cứ tự nhiên thôi .Còn việc ngồi mà bị chửi thì em chưa từng gặp bao giờ , không hiểu ngày xưa người ta cấm người nước ngoài ngồi hay sao ạ ? - nhưng em nghĩ chắc người ta chỉ nhắc nhở mình khi mà có người già hay bà bầu mà mình không nhường , phải không bác ?
|
Tớ thì lại có cái chỗ đẹp khác, đó là chỗ ngay cạnh ở cửa ra vào chính cạnh ghế ngồi, đứng ngang người. Chỗ đó tớ thấy lý tưởng nhất, vì có thể ngả đầu vào bênh thành cạnh, hoặc vào cái cọc để vịn tay mà... ngủ. Chỗ bên trong cửa đối diện cửa ra vào thì tớ lại không khoái lắm.
Lần trước tớ có post 1 bài về đi metro tại Moscow. Tớ thì hầu như là đứng, và có ngồi cũng thường xuyên nhường ghế cho các cụ già, trẻ em (chưa bắt được lần nào phụ nữ có bầu cả

) cho nên chưa lần nào khiến người ta phải yêu cầu cả. Bây giờ ở Mos, cũng ít khi người ta yêu cầu nhường ghế lắm. Các cụ già cũng ít khi yêu cầu, còn các bà bầu thì hầu như là người ta nhìn thấy là nhường luôn cho.
Khi nào có thời gian, tớ cũng đi làm bộ sưu tập về metro tại Moscow.