@ Thanhuv:
Ừ ừ, mình viết thế dễ vị hiểu lầm. Thực ra không phải là chửi và cũng chẳng ai cấm người nước ngoài ngồi cả, chỉ có điều sinh viên còn trẻ, tây ta đều vậy ngồi rồi trước sau cũng phải ustupit mesto, mà có ngủ hay giả vờ ngủ thì vẫn bị gọi bắt nhườnng chỗ. Nên thà đứng ngay từ đầu còn hơn. Thời đó những người lớn tuổi họ giám nói. Thời sau này (năm 2000) khi mình đi tàu điện ngầm, thấy bọn thanh niên ngồi vô tư, uống bia rượu vứt chai ngay trong tàu nhưng đố ai giám hé răng nói một câu. Không biết bây giờ còn thế không.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
|