"Không đi không biết Bà Nà
Đi rồi mới biết đồ nhà còn hơn!"
Thực ra mùa này mà lên Bà Nà nghỉ mát thì ... mát thật! Là vì một số bác cũng muốn lên đó nên em mới có tối kiến như vậy, chứ mùa này đi và nhất là không ở lại đêm thì... dùng đồ nhà còn hơn! Thôi chắc mấy bác ở ĐN đã có kế hoạch hết rồi. Chúng ta chỉ việc đến mà "đập phá", miễn là chơi xong còn có đường về khách sạn
Trích:
TBHP viết
Ôi bác Âu Ti Ghe ơi, Háo hức quá. Lần này vào ĐNẵng, háo hức đi DQ thì ít, háo hức gặp bác thì nhiều. Em đây mặc cảm với ảnh của bác lắm. Sắp được gặp người thực rồi. Dạy em vài chiêu nhé!
|
Bác Tuấn béo ơi, mũi em nó nổ đánh bụp mất rồi. Cảm ơn bác nhé. Chỉ sợ bác vào đến đây lại thất vọng không kịp quay ra thôi hè hè